Bình luận: Nuôi trẻ là nuôi ước mơ

Bình luận: Nuôi trẻ là nuôi ước mơ
4 giờ trướcBài gốc
Yêu nhiều thì lo nhiều, thu đậm thì càng lo. Sau trận thua đậm U.17 Hàn Quốc 1-4, nhiều tiếng nói cất lên về cách dùng người của HLV, về sự thiếu kinh nghiệm, mất tập trung và thể lực của cầu thủ. Điều này là đúng, chơi hay chơi hăng rồi chợt chùng chợt dở, thắng đấy rồi lại thua ngay đấy. Bóng đá trẻ vốn không ổn định. Phải trải cả đắng cay, thất bại mới trưởng thành. Ông Roland biết những điều này nhưng ông tin và biết cách xốc lại dàn quân mà ông thấu hiểu. Trẻ thì khả năng phục hồi sức nhanh hơn. Một dàn cầu thủ đã quen thuộc nhau, đã hòa hợp với lối chơi và đấu pháp, đã là một đội hình không dễ gì đánh mất mình chỉ vì những sai lầm phải chịu một trận thua. "Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu" không phải là đám trẻ trâu hăng tiết vịt mà đã qua đào tạo bài bản từ nhỏ, sàng lọc kỹ qua nhiều giai đoạn. Họ có được nền tảng thể lực, nền tảng kỹ chiến thuật.
Các cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: VFF
Tuổi 17 là tuổi khát khao thể hiện mình và dám đương đầu, dám chịu va đập. Đây là lứa tuổi ở nấc thang chuyển hóa từ ham chơi, ham học bóng đá thành biết chơi, biết thi đấu hướng đến con đường chuyên nghiệp. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng các tổ chức thành viên tổ chức giải U.17 thế giới vì lẽ đó để phát triển bóng đá. Với các nền tảng bóng đá đang phát triển, giải đấu thế giới càng có ý nghĩa bởi giải đấu này là cơ hội cọ xát với các đội trẻ đến từ các nền bóng đá tiên tiến, hùng hậu. Việc huấn luyện đội trẻ đã có ngay trong những năm tháng cả nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Đến thời bình, hội nhập đội U.16 những Văn Quyến, Như Thuật... có được trận thắng U.16 Trung Quốc tại vòng loại U.16 châu Á khơi lên niềm tin về tiềm năng trẻ đất nước. Tiếp đó là những lò đào tạo trẻ của các câu lạc bộ và đặc biệt là Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG đã khẳng định con đường tất yếu làm bóng đá từ móng nền trẻ... Để rồi kỳ tích U.20 Việt Nam lần đầu dự U.20 World Cup 2017, tiếp liền đó là kỳ tích Thường Châu 2018 của lứa U.23. Và giờ đây là lần đầu tiên U.17 Việt Nam đoạt vé U.17 World Cup. Nhắc lại những lần đầu tiên ấy để thấy không chỉ sự đi lên của bóng đá trẻ nước nhà mà phải biến những kỳ tích chưa từng có trở thành thường xuyên, phải đứng vững được ở đỉnh cao khu vực và tiến sâu được trong các giải châu lục, phải đưa các đội trẻ vào được World Cup nhiều lần mới biến giấc mơ World Cup các đội tuyển quốc gia đến gần hơn và thành sự thật.
Chiến tích U.17 hôm nay có được dù thành quả của cả quá trình kiên trì xây dựng và quan trọng hơn là sự tiếp nối ngay sau thành công của một thế hệ U.23. Nghĩa là sự phát triển bóng đá trẻ không bị đứt đoạn, không phải ăn may. Dõi theo bước chân U.17 hôm nay lại được thấy họ tiến bộ qua từng trận giống như lứa U.23 đàn anh. Nếu như một năm trước, họ chỉ có được 3 trận hòa ở vòng bảng giải châu Á thì năm nay là 2 trận thắng. Nếu như năm trước dẫn rồi bị U.17 UAE gỡ hòa thì năm nay, dù bị đối thủ này dẫn trước ngay từ giây thứ 17, song kết quả là chiến thắng 3-2. Đó là sự trưởng thành trong kinh nghiệm, tâm lý thi đấu. Qua đó mà hình thành bản lĩnh.
Không trận nào giống trận nào, mỗi trận là một cơ hội trui rèn. U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Australia với vốn liếng là trận ngược dòng đả bại họ ở bán kết Đông Nam Á. Đối thủ nay đã được tăng cường lực lượng từ châu Âu trở về. Dù kết quả thắng thua khó đoán, song nếu chơi hết mình thì trải nghiệm từ trận này có giá trị như bệ phóng để Nguyễn Lực cùng đồng đội tiến vào đấu trường World Cup với sự tự tin nâng cao. Nuôi trẻ là nuôi ước mơ.
THƯỜNG NGUYỄN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-nuoi-tre-la-nuoi-uoc-mo-1039798