Bình luận: Sao mới, sao cũ

Bình luận: Sao mới, sao cũ
2 giờ trướcBài gốc
Đình Bắc được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất" Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025 và ghi cú đúp bàn thắng vào lưới U.22 Lào trong trận ra quân tại SEA Games 33 là sự tái khẳng định vị trí số 1 của anh trên hàng công U.22/U.23 Việt Nam. Trước một lối chơi phòng ngự số đông kín kẽ và lăn xả của các đội bóng Lào trong tay huấn luyện viên (HLV) Ha Hyeok-jun đến đội tuyển Việt Nam còn phải chật vật mới ghi được hai bàn thắng, thì hàng công trẻ sao không gặp khó khăn. Không phải là núi cao nhưng thực sự U.22 Lào là một con dốc nhiều thử thách. Khởi đầu nan là vậy, các chân chuyền, các mũi công của U.22 Việt Nam chệch choạc, lúng túng trong các phương cách tìm đường phá lưới đối thủ là điều dễ hiểu. Trong thế bí ấy, pha bứt tốc và chuyền bóng thuận lợi của Minh Phúc giúp Đình Bắc kịp đón nhận và ghi bàn mở tỷ số. Khi bị đối thủ gỡ hòa, một lần nữa lại là Đình Bắc với pha đi bóng hay và sút hiểm.
U22 Việt Nam (áo trắng) gặp U22 Lào trong trận đấu thuộc bảng B môn Bóng đá Nam SEA Games 33. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Nếu ngôi sao là người quyết định trận đấu thì Đình bắc đã là một ngôi sao hy vọng hàng đầu của U.22 Việt Nam. Ở tiền đạo này có những phẩm chất, tố chất và bộ kỹ năng để sẵn sàng tạo nên đột biến và hiệu quả. Anh khao khát góp sức với đội tuyển trẻ khi bày tỏ nguyện vọng với HLV Polking và được chấp thuận rời câu lạc bộ để có thể vào sân ngay từ trận đầu SEA Games 33. Anh có thể lực, thể hình tốt để có thể xông xáo và tăng tốc. Anh có cảm quan và nhạy bén chiến thuật để có thể chơi rộng, di chuyển, phối hợp thông minh. Đình Bắc có thể sút cả hai chân, có thể đánh đầu, làm tường... Không chỉ người dân xứ Nghệ mà mọi người hâm mộ nước nhà đều đã thấy ở Đình Bắc những dáng nét và vai trò như những tài năng đàn anh đồng hương Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng.
Đừng sợ nói quá, Đình Bắc đã trải và trưởng thành qua những sai lầm đầu đời, đã được các HLV dày dạn kinh nghiệm chỉ đường dẫn lối, đã được các đồng đội già trẻ, nội ngoại binh giúp đỡ, kèm cặp. Nếu sự nhanh nhạy, quyết đoán của Đình Bắc tạo nên sự sắc sảo thì vấn đề là lại thiếu đi một chút điềm tĩnh, tỉnh táo nên trong trận đấu, ít nhất anh đã phung phí 3 đến 4 cơ hội ngon ăn. Mặt khác, một Đình Bắc xông xáo, bao sân đã là đích đến của nhiều đường bóng tạo nên thế công “phụ thuộc Đình Bắc”. Tiếc là trận đầu cảm giác bóng, cảm giác vị trí của các mũi nhọn khác chưa tốt và đây là điều HLV Kim Sang-sik đã phân tích, động viên họ. Đình Bắc không cần và không thể “làm tất ăn cả”. Anh cần đồng đội phối hợp, chia lửa tạo nên hiệu suất công phá cao hơn cho đội.
Trong khi Đình Bắc lập công trên sân Rajamangala (Bangkok) thì tại sân Chang Arena mang biệt danh “Lâu đài sấm sét”, những “tia chớp” tấn công đáng gờm của Buriram United đã bị hàng thủ Công an Hà Nội FC chặn lại trong trận đấu thuộc Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Hàng thủ ấy có cầu thủ rất được chờ đợi Đoàn Văn Hậu sau hơn hai năm trời anh rời sân đấu để chữa trị chấn thương. Xem trận đấu, ai cũng thấp thỏm lo cho thể trạng và phong độ của anh nhưng rồi mỗi phút đi qua, Văn Hậu đã đáp lại bằng màn trình diễn đúng như mong đợi. Anh nhanh nhẹn, khôn ngoan bịt chặt “công sự” phía trái vùng cấm. Anh bẻ gãy mũi khoan Peter Zulj, lại cùng hàng hậu vệ khóa chặt tiền đạo lợi hại Bissoli. Cũng vì sự năng nổ và tinh nhạy của Văn Hậu mà ngôi sao già dặn, tinh quái Bunmathan không thể phát huy hiệu quả để bị cho ra sân sớm...
Thật tiếc, sai lầm phạm lỗi dùng cánh tay chắn bóng của tiền vệ Mauk dẫn đến quả phạt đền để Buriram FC gỡ hòa vào cuối trận. Càng tiếc hơn khi đối thủ đã bị thiếu người vì thẻ đỏ nhưng trong khoảng thời gian dài trước đó, các cầu thủ tấn công của Công an Hà Nội FC không thể tận dụng thành công các cơ hội để nâng số bàn thắng. Lại có gì đó giống với nhiều trận quan trọng đội bóng này chơi dở cuối trận để bị lật ngược thế cờ. Lại có gì đó gần giống vậy ở U.22 Việt Nam khi hiệu quả công phá vẫn là nỗi lo lớn...
Sau hết những điều đáng mừng phát lộ từ Đình Bắc, Văn Hậu và ở trận diễn ra sau là sự tỏa sáng với cú hat-trick của Xuân Son đã nhân lên niềm vui hy vọng gần, xa cho bóng đá Việt Nam. Trước mắt, U.22 Việt Nam sẽ có cơ hội thể hiện sự vào guồng chắc chắn cùng hiệu quả tấn công cao hơn trước U.22 Malaysia để vượt qua vòng bảng SEA Games 33./.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-33/binh-luan-sao-moi-sao-cu-1015463