Các đại biểu tại lễ đón
Sau hơn 4 tháng miệt mài làm nhiệm vụ trên đất bạn, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó, 32 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt tại 80 phum, 40 xã thuộc 16 huyện của hai tỉnh Kratie và Kampong Thom. Kết quả, đội đã cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ – trong đó có tới 74 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Kratie.
Nghi thức đón, tiếp nhận hài cốt và cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trở về nước tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư
Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội K72 và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng sự hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền và nhân dân Campuchia. Qua đó tiếp tục khẳng định nỗ lực chung trong công tác nhân đạo, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 tặng hoa, quà động viên Đội K72 tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời biểu dương tinh thần tận tụy, vượt gian khó của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72.
Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Nguyễn Thành Ruân tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72
Ngay sau lễ đón, các hài cốt liệt sĩ được đưa về bảo quản, chuẩn bị an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025). Đây không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, mà còn là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và nghĩa vụ quốc tế cao đẹp.
BÙI LIÊM