Bình yên ngoại ô

Bình yên ngoại ô
12 giờ trướcBài gốc
Bình yên ngoại ô. Ảnh: Hà Duy
Để có đủ nguồn điện đáp ứng nhu cầu bơm tưới cho 22 ha cà phê của các thành viên, 12 hộ dân thuộc tổ đường dây công tơ 97 (thôn 1, xã Diên Phú) đã chung nhau đóng góp để thay đường dây. Ông Trương Hồng Phú (áo xanh), tổ trưởng đường dây công tơ 97 cho biết: Đường dây điện ở đây đã quá lâu, nay xuống cấp nên hay bị cháy, gây ảnh hưởng nhiều đến việc chăm sóc vườn cà phê. Ảnh: Hà Duy
Tổng kinh phí lần thay này là 80 triệu đồng. Cà phê đang được mùa được giá, niềm vui đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của những nông dân nơi đây. Góc thôn yên tĩnh thường ngày vì sự kiện này mà trở nên rộn ràng với những tiếng nói cười. Ảnh: Hà Duy
Ngày cuối tuần, không phải đến trường, em Siu Điệp và Siu Sương (học sinh lớp 2, và 3 Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu, xã Gào) được mẹ cho tiền đi mua kẹo. Ảnh: Hà Duy
2 em đã thưởng thức ngay những viên kẹo ngọt lịm ngay trước tiệm tạp hóa. Siu Điệp cho biết, đích đến tiếp theo của 2 cô bé là về nhà Siu Điệp để đọc truyện tranh. Ảnh: Hà Duy
Khung cảnh bình yên, dễ thương trên đường Trần Can (thôn 5, xã Gào). Ảnh: Hà Duy
Cũng trên cung đường ngoại ô, ngang qua vườn na hơn 1.000 cây của ông Lê Đức (đường Trần Can, xã Ia Kênh), những người lao động đang thoăn thoắt lặt lá na. Ảnh: Hà Duy
Theo những người đang làm tại đây, mỗi năm, na thường có 2 vụ, 1 vụ chính và 1 vụ phụ. Nếu vụ chính, 1.000 cây na có thể cho thu hoạch khoảng 10 tấn thì vụ phụ chỉ thu hoạch được khoảng 1 tấn. Ảnh: Hà Duy
Hiện tại, việc lặt lá na là để chuẩn bị tưới nước, bón phân, khoảng 2 tháng sau na sẽ lại ra trái. Ảnh: Hà Duy
Một ngày như mọi ngày của người dân làng Ia Lang. Ảnh: Hà Duy
Một ngày bình thường của gia đình chị Rơ Lan H'Phin (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) là cùng nhau ra chăm sóc 2 mảnh đất trồng rau mồng tơi. Ảnh: Hà Duy
Gia đình chị Rơ Lan H'Phin có 2 con, đứa lớn học lớp 2, thường ở nhà học bài, còn đứa nhỏ hơn 2 tuổi cùng bố mẹ ra đồng. Trong lúc bố mẹ làm đồng, cô nhóc sẽ ngồi trong bóng râm để chờ. Ảnh: Hà Duy
Tương tự, những đứa trẻ tại làng Ia Lang (phường Chi Lăng) vui vẻ chơi đùa tại giọt nước trong khi chờ bố mẹ làm đồng. Ảnh: Hà Duy
Cô bé H'Tuyên (áo tím, 8 tuổi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ngô Quyền, làng Ia Lang) cho biết, vì nơi trồng rau của gia đình gần nhà nên cứ vào những lúc không phải đến trường, cô bé lại rủ các bạn cùng ra đồng để chơi. Ảnh: Hà Duy
Khu “chợ đồng” tại làng Ngó (phường Trà Bá). Ảnh: Hà Duy
Chợ đồng chuyên bán các loại cá, cua… đồng mà bà con trong làng tự bắt được. Ảnh: Hà Duy
Không ti vi, không điện thoại, những đứa trẻ vùng ngoại ô Pleiku trải qua một tuổi thơ thật nhẹ nhàng, sôi động khiến những người đã trưởng thành không thể không nghĩ về những ngày xưa của chính mình. Ảnh: Hà Duy
Vùng ngoại ô thành phố Pleiku đang ngày càng trù phú và thay da, đổi thịt từng ngày. Ảnh: Hà Duy
HÀ DUY
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/binh-yen-ngoai-o-post313464.html