Bình yên sau mỗi hải trình

Bình yên sau mỗi hải trình
13 giờ trướcBài gốc
Đó là những dòng tin nhắn yêu thương được gửi từ Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Hải đội 134, Lữ đoàn 170 ( Vùng 1 Hải quân) gửi đến bạn gái Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên ngành giáo dục tiểu học (Trường Đại học Hoa Lư).
Ngồi trên giảng đường, đọc lại dòng tin nhắn bạn trai gửi và nhớ về kỷ niệm ngày đầu khi mới quen nhau, đôi mắt Huyền ánh lên niềm tự hào. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống bộ đội, giáo viên nên ngay từ nhỏ, Huyền luôn yêu mến và ngưỡng mộ những người lính gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Buổi tối hôm ấy, sau khi học xong bài, Huyền vào Facebook để nói chuyện cùng bạn bè. Trên bảng tin xuất hiện gợi ý kết bạn với tài khoản có hình ảnh đại diện chàng trai mặc bộ quân phục Hải quân, khuôn mặt nghiêm nghị, trên tay ôm bó hoa. Từ ấn tượng ấy, Huyền đã gửi lời mời kết bạn. Ngay sau đó, được chàng đồng ý, nhưng họ không nói chuyện.
Thượng úy Đỗ Tuấn Anh cùng bạn gái Nguyễn Thanh Huyền. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bẵng đi vài tháng sau, đúng ngày 10-10 là sinh nhật cô, trong số rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân, Huyền thấy vui và ấn tượng vì chàng trai ngày nào mình gửi lời kết bạn nay lại gửi lời chúc mừng đến mình. Qua trò chuyện, cả hai thấy tâm đầu ý hợp. Những câu chuyện trong quân ngũ, cuộc sống trên tàu... được Tuấn Anh chia sẻ, tâm sự ấm áp, nhẹ nhàng khiến cô thấy cảm phục ý chí của chàng lính trẻ. Dịp 20-11 ấy, Tuấn Anh thu xếp công việc, xin phép thủ trưởng được đi tranh thủ. Vượt qua chặng đường hơn 200km từ Quảng Ninh sang Ninh Bình, Tuấn Anh đứng trước cổng trường, tay cầm theo lẵng hoa baby trắng để đợi và chúc mừng. Sau này, khi đã yêu nhau, anh mới tiết lộ, loài hoa này chính là biểu trưng cho tình cảm cao đẹp của mình gửi đến bạn gái. Đây cũng là lần đầu tiên đôi bạn trẻ được gặp trực tiếp, chàng chủ động nắm tay thay cho những lời nói yêu thương.
Công việc của Tuấn Anh thường xuyên xa nhà, bận rộn, có những chuyến hải trình gắn liền với việc diễn tập hay tránh bão... nhiều ngày mới có sóng điện thoại. Những lúc ấy, anh luôn cố gắng tranh thủ nhắn tin, gọi điện nhiều nhất có thể, để khi bất chợt có sóng, dòng tin nhắn sẽ được gửi đến bạn gái. Nhiều cuộc hẹn, dịp đi chơi đã lên kế hoạch, chuẩn bị trước nhưng bị lỡ vì công việc đột xuất của bạn trai đều được Huyền thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ.
Tuy học tập, công tác xa nhau, song bằng tình yêu thương chân thành và được sự ủng hộ của gia đình, đôi bạn đã có những dự định cho tương lai phía trước. Chỉ đợi Huyền học xong, cả hai sẽ về chung một mái nhà, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/binh-yen-sau-moi-hai-trinh-1021000