Phim “Bịt mắt bắt nai” của đạo diễn Hoàng Thơ thu hút sự quan tâm ngay từ khi ra mắt bởi câu chuyện tâm lý – giật gân cùng loạt cảnh quay táo bạo của dàn diễn viên trẻ. Tác phẩm quy tụ Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Thái Trà My và Dũng Bino, dự kiến ra rạp toàn quốc từ ngày 31/10.
“Bịt mắt bắt nai” mở đầu khi nhà văn Hiệp (Dũng Bino) cùng bạn gái Trang (Thái Trà My) – một nhân viên bất động sản – đến dự tiệc và nghỉ dưỡng tại một resort trên núi theo lời mời của cô chủ Ngọc (Bích Ngọc). Tại đây, cả hai gặp Long (Lương Gia Huy) – chồng của Ngọc. Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trang lộ rõ vẻ hoang mang và run sợ khi đối diện với Long, mang theo nghi ngờ đây là kẻ từng làm hại cô.
Phim “Bịt mắt bắt nai” của đạo diễn Hoàng Thơ thu hút sự quan tâm ngay từ khi ra mắt bởi câu chuyện tâm lý – giật gân cùng loạt cảnh quay táo bạo của dàn diễn viên trẻ.
Trong phim, Lương Gia Huy đảm nhận vai phản diện Long – một người đàn ông háo sắc và bạo lực. Nam diễn viên cho biết: “Tôi không sợ nhân vật bị ghét và chê xấu, chỉ sợ bị chê diễn không tốt. Với mỗi vai diễn, tôi mong mang đến được giá trị nhất định”. Anh có nhiều cảnh “giường chiếu” nóng bỏng, bạo lực với hai bạn diễn Bích Ngọc và Thái Trà My, cùng loạt cảnh rượt đuổi, đánh đấm kịch tính. Đáng chú ý nhất là cảnh phim anh nude hoàn toàn trong phòng tắm, để lộ vòng ba.
Lương Gia Huy chia sẻ: “Bình thường tôi chỉ tự nhìn mình trong gương, qua các bộ ảnh photoshoot. Tôi cũng chờ xem chính mình trên màn ảnh rộng. Đôi khi, tôi cũng ái kỷ lắm”. Nam diễn viên kể lại trong quá trình quay, anh gặp sự cố khi bị chai rượu đạo cụ đập trúng mặt: “Dù chiếc chai được làm giả thủy tinh bằng đường kính, cú va chạm cũng để lại một vết thương trên mặt tôi. May mắn, vết thương chóng lành, không để lại sẹo và không làm ảnh hưởng công việc sau này”.
Bích Ngọc lột xác khỏi hình tượng nàng thơ vốn có để vào vai cô chủ resort mang vẻ đẹp gợi cảm nhưng ẩn giấu nhiều toan tính
Bích Ngọc – người đảm nhận vai Ngọc, cô chủ resort mang vẻ đẹp gợi cảm nhưng ẩn giấu nhiều toan tính – chia sẻ: “Sau một thời gian dài kết thúc vai diễn, tôi đã tạm gác ‘Bịt mắt bắt nai’ sang một bên để tập trung các công việc khác. Đến bây giờ, cuối cùng bộ phim cũng được công chiếu. Đây là chuyện đáng mừng với tôi và cả ekip”.
Thái Trà My – trong vai Trang, cô gái mang quá khứ bị tổn thương – cho biết: “Tôi tự nhận mình còn non trẻ vào thời điểm phim bấm máy. Tôi tò mò phần thể hiện của chính mình cũng như sự đón nhận của khán giả”.
Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết anh dành 3 năm để hoàn thiện bộ phim, chỉnh sửa nhiều phiên bản trước khi ra mắt khán giả. Anh nói: “Điều đầu tiên khiến tôi tự tin là dàn diễn viên tươi trẻ, diễn xuất đồng đều. Ấn tượng nhất là Bích Ngọc diễn rất xuất sắc. Thứ hai, thriller là dòng phim Việt Nam ít ai làm vì quá mạo hiểm. Tôi mất ba năm thực hiện phim vì phải dựng nhiều phiên bản. Bản chiếu rạp sẽ là bản phim có câu chuyện tốt nhất”.
Với câu chuyện kịch tính, nhiều nút thắt tâm lý và yếu tố hình thể táo bạo, “Bịt mắt bắt nai” được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho dòng phim thriller Việt. Đạo diễn Hoàng Thơ khẳng định: “Tôi tự tin ‘Bịt mắt bắt nai’ là sản phẩm ổn trong thị trường điện ảnh nội địa hiện tại, cân bằng được yếu tố giải trí và giá trị thông điệp”. Anh hy vọng tác phẩm có thể đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: BTC