Thiếu úy Nguyễn Nhất Huy thuộc Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tham gia diễu binh. Ảnh nhân vật cung cấp.
Được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh, diễu hành, với các quân nhân đó là vinh dự, niềm tự hào của bản thân, của đơn vị và cũng là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ. Các quân nhân đã nhận thức rất rõ tính chất, tầm vóc quan trọng của nhiệm vụ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ dù trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, cường độ luyện tập cao.
Đồng chí Lê Trung Kiên thuộc Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tham gia diễu binh. Ảnh đơn vị cung cấp.
Đồng chí Lê Nguyễn Xuân Trúc, nhân viên dược, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia diễu binh, diễu hành nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu, thật vinh dự và tự hào, cảm xúc như vỡ òa. Tôi hạnh phúc khi được bước đi nghiêm trang giữa lòng dân, được ngắm nhìn cờ hoa đỏ rực treo trên đường phố, cảm nhận được giá trị, ý nghĩa của hòa bình, độc lập và tự do của dân tộc; được ngắm dàn vũ khí, khí tài quân sự ngay tại Thủ đô là kỷ niệm đẹp nhất”.
Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, các quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã và đang từng ngày khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
THU OANH