Bố chồng tôi là 'lão đại'

Bố chồng tôi là 'lão đại'
9 ngày trướcBài gốc
Dù tuổi cao nhưng bố vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Cứ đúng 4 giờ 30 phút sáng hằng ngày, bố dậy tập thể dục, đi bộ vài vòng trong sân vườn để rèn luyện sức khỏe. Bố thường xuyên làm việc vặt trong nhà, sắp xếp đồ đạc khi mấy đứa cháu nội, ngoại bày bừa ra. Bố rất gần gũi, ân cần với các cháu. Ẵm bồng, chăm sóc từng đứa khi còn nhỏ nên các cháu quý mến ông lắm. 12 đứa cháu cả nội lẫn ngoại vẫn gọi ông bằng biệt danh thân thương “lão đại”. Bởi ông luôn là đầu tàu, là người khởi xướng trong các trò chơi từ bắn súng nước, đá banh, dựng lều lá...
Còn với đại gia đình, ông luôn là “lão đại”, là “trụ cột” tinh thần cho con cháu. Bố chồng tôi có 6 người con, trong đó anh hai là thợ cơ khí, chị ba là thợ may, chị thứ tư và hai em thứ sáu, út đều là giáo viên. Riêng chồng tôi thứ năm là chiến sĩ Công an nhân dân. Ông thường động viên con cháu chăm chỉ làm việc, học tập, yêu thương nhau trong cuộc sống. “Mình phải làm thật tốt công việc để giữ lấy nghề nghiệp của mình. Có nghề nghiệp ổn định thì mới nuôi dạy con cái được tốt rồi gia đình mới ấm êm, hạnh phúc” - bố vẫn hay căn dặn như thế mỗi đợt chúng tôi về thăm nhà hay ghé ăn vội bữa cơm với bố.
Làm dâu 10 năm, bố chưa từng to tiếng với tôi, ngược lại, ông luôn thông cảm, động viên tôi rất nhiều vì con còn nhỏ, chồng thường xuyên đi làm nhiệm vụ vắng nhà. Ông dặn dò, chỉ bảo tôi từ việc dạy con, rồi lại rù rì nhắn nhủ “ráng thông cảm cho chồng” vì nhiệm vụ nên ít ở nhà. Bố chồng tôi rất tâm lý và tình cảm, tôi yêu mến ông lắm. Ông như bố đẻ của tôi vậy. Thi thoảng về thăm bố, tôi lại lắng nghe ông nói chuyện, hỏi han sức khỏe, ăn với ông bữa cơm. Chỉ thế thôi nhưng bố vui mãi, lúc nào cũng mong ngóng con cháu về.
Mặc dù tuổi cao nhưng bố vẫn chăm chỉ đi sinh hoạt chi bộ định kỳ, xem tivi, đọc báo, theo sát tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh. Ông cũng không kém “hiện đại” khi chịu khó đồng hành với con cháu đi thăm thú khắp nơi. Sẵn sàng “check-in” với con cháu ở những chỗ có cảnh đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm. Đến dịp 30-4, Quốc khánh 2-9, ông lại nhờ con cháu chở đi thăm các địa danh, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Ông nói cho các cháu về ý nghĩa của các hầm, hào trong chiến đấu, kể về những trận chiến ông từng tham gia. Từ đó, mỗi chuyến đi đã trở thành kỷ niệm đẹp đối với gia đình chúng tôi, cũng là thời gian gắn kết các thành viên với nhau.
Dịp cuối tuần hay ngày lễ, tết, dâu rể, con cháu trong gia đình về quây quần bên ông. Căn nhà nhỏ của bố lại tràn đầy tiếng nói cười của các con, cháu. Chúng tôi mong bố luôn khỏe mạnh, sẽ đồng hành với con cháu trong những chặng đường vui buồn của cuộc sống. Bố mãi là “lão đại”, là “cây cao bóng cả” để chúng tôi dựa vào.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Lê Na
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171316/bo-chong-toi-la-lao-dai