Đặt chân đến phường Đông Hòa, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bố trí ăn, ở tại các doanh trại dã ngoại bên cạnh Ban CHQS phường và Nhà văn hóa khu phố Đồng Thạnh. Trong điều kiện dã ngoại, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng nền nếp chính quy vẫn được cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm túc, từ việc gấp xếp nội vụ, giữ gìn vệ sinh nơi ở, đến tổ chức sinh hoạt, giao ban, kiểm tra quân số hằng ngày.
Đội công tác Trung đoàn 887, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đổ mê sàn chống lũ cho ngôi nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo ở khu phố Nam Bình 2, phường Đông Hòa.
Thượng úy Nguyễn Tấn Tài, Phó đại đội trưởng Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887), chia sẻ: "Càng trong điều kiện dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ càng phải giữ kỷ luật, bởi chỉ khi sinh hoạt nền nếp, tư tưởng ổn định thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề phía trước".
Bếp ăn dã ngoại tại khu nhà ở của Ban CHQS phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) được dựng lên để nấu ăn cho bộ đội làm nhiệm vụ.
Bếp ăn dã ngoại được dựng lên đơn sơ nhưng luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Để bảo đảm bộ đội đi làm từ 5 giờ, các “anh nuôi” phải dậy từ 3 giờ sáng, chuẩn bị thực phẩm để kịp lo từng bữa cơm trong ngày. Hạ sĩ Đoàn Thanh Trí, Trung đội Hữu tuyến điện, Đại đội Thông tin 1, Phòng Tham mưu, phụ trách bếp ăn, bộc bạch: “Mong muốn lớn nhất của tôi là nấu được những bữa cơm ngon để anh em ăn no, ăn hết tiêu chuẩn để có sức làm việc. Anh em có khỏe thì mới giúp dân xây nhà nhanh được”.
Trong điều kiện ở địa phương sau lũ thiếu rau xanh, thực phẩm khan hiếm. Thấu hiểu nhiệm vụ khó khăn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động vận chuyển lương thực, thực phẩm, chất đốt từ Quảng Ngãi vào hỗ trợ, bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Từ sáng sớm, khi sương còn giăng kín trên những cánh đồng phường Đông Hòa, các tổ công tác đã rời nơi ở, mang theo dụng cụ lao động, hành quân bộ từ 2 - 3km để đến các điểm xây dựng nhà. Con đường làng sau lũ còn lầy lội, nhiều đoạn bùn đất nhão nhoẹt, nhưng bước chân người lính vẫn đều đặn, khẩn trương, bởi ai cũng ý thức rõ rằng, mỗi giờ trôi qua là thêm một ngày bà con chưa có mái nhà ổn định.
Các đội công tác làm việc xuyên đêm và tranh thủ mọi thời gian để đẩy nhanh tiến độ công trình xây nhà giúp dân vùng lũ.
Theo phân công của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được giao xây dựng 4 căn nhà kiên cố cho 4 hộ dân bị thiệt hại nặng tại phường Đông Hòa. Mỗi căn nhà đều được thiết kế theo tiêu chí “3 cứng”, bảo đảm nền móng vững chắc, khung tường kiên cố, mái bền vững, đủ khả năng chống chọi với mưa lũ trong những mùa mưa tới.
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo ở khu phố Nam Bình 2 là một trong những công trình được bộ đội Trung đoàn 887 triển khai khởi công sớm. Con đường vào nhà hẹp, xe vận chuyển vật liệu không thể tiếp cận, bộ đội phải dùng sức người chuyển từng bao xi măng, từng cây sắt, từng viên gạch vào công trường.
Trong suốt quá trình thi công, bộ đội làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ từng khoảng thời gian, thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Chỉ sau 13 ngày, ngôi nhà với diện tích khung 32,4m2 đã được đội công tác hoàn thành xây tường và đổ gác chống lũ 13,5m2, tạo tiền đề cho các hạng mục tiếp theo được triển khai đúng kế hoạch.
Chứng kiến bộ đội miệt mài làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo nhiều lần bày tỏ sự xúc động, bởi ở tuổi xế chiều, được bộ đội về hỗ trợ dựng lại mái nhà sau thiên tai là niềm an ủi lớn lao, giúp bà thêm vững tin để vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục ổn định cuộc sống.
Không chỉ riêng gia đình bà Thảo, tại các điểm xây dựng nhà cho bà Phan Thị Màng, bà Hà Thị Nhưng, bà Lương Thị Nôm, hình ảnh bộ đội đi sớm về muộn đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, vượt lên mọi khó khăn do điều kiện thời tiết, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chung sức, đồng lòng để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và hiệu quả. Nhờ vậy, nhiều ngôi nhà đã hoàn thành vượt tiến độ trong sự ngỡ ngàng của người dân nơi đây.
Thiếu tá Võ Minh Tuấn, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 887, cho biết: Đơn vị xác định rõ nhiệm vụ: Khi nào các hộ dân có nhà mới để ở thì bộ đội mới hoàn thành nhiệm vụ. Bởi giúp dân dựng nhà không chỉ là thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, mà còn là trách nhiệm xuất phát từ tình cảm, từ tinh thần “Bộ đội giúp nhân dân như giúp người thân của mình”.
Song song với việc xây dựng nhà ở, những ngày đầu khi cán bộ, chiến sĩ đến với bà con vùng lũ còn tích cực dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng sau lũ, kéo điện dựng trụ cùng với nhân dân góp phần làm cho diện mạo khu dân cư từng bước hồi sinh.
Để bảo đảm tiến độ hoàn thành nhà ở theo kế hoạch trước ngày 31-1-2026, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan điều tiết vật tư, huy động phương tiện phù hợp với điều kiện địa hình. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ 170 triệu đồng mỗi căn, Bộ CHQS tỉnh kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng và góp 22.000 viên gạch nhằm hỗ trợ thêm cho các hộ dân xây dựng nhà kiên cố, bền vững.
Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch Quang Trung” và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các gia đình.
Trong các chuyến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời yêu cầu các đội công tác tiếp tục giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc. “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể của LLVT tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm vụ lần này”, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
Tại khắp nơi sau vùng lũ đi qua, bộ đội Quảng Ngãi cùng với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ toàn quân đang góp sức để xây dựng, sửa chữa hàng nghìn căn nhà mới giúp nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại nặng sau thiên tai. Những ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở vững chắc, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự sẻ chia và hơi ấm nghĩa tình quân dân, để mùa xuân này, Tết đến trọn vẹn hơn nơi những vùng đất từng chịu nhiều mất mát.