Bộ đội biên phòng chạy đua từng giờ giữ bình yên xã đảo

Bộ đội biên phòng chạy đua từng giờ giữ bình yên xã đảo
một giờ trướcBài gốc
Không phút ngơi nghỉ sau bão lũ
Những ngày cuối tháng 11, xã Nhơn Châu chưa kịp hồi sức sau cơn bão số 13 và trận mưa lũ lịch sử. Những nếp nhà xộc xệch, những mảnh tường còn rịn nước và những con đường loang lổ bùn đất vẫn là dấu vết của cơn thiên tai khắc nghiệt.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu giúp người dân gia cố mái nhà.
Thế nhưng, trên đảo, không khí làm việc vẫn rộn ràng và khẩn trương. Những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu gần như không có điểm dừng. Họ có mặt ở từng xóm nhỏ, từng mép biển, nơi vẫn còn những hộ dân đang sửa soạn lại mái tôn, buộc thêm dây chằng, đóng lại những thanh gỗ đã mục sau mưa gió.
“Vừa khắc phục những tàn tích do cơn bão cũ, chúng tôi lại phải chuẩn bị đối phó bão mới. Thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không, nhưng nhiệm vụ bảo vệ dân thì không thể chậm một phút”, một chiến sĩ trẻ chia sẻ trong khi cùng người dân kéo chiếc thuyền thúng lên đồi cát cao, tránh nước dâng.
Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân đưa thuyền thúng lên bờ và hướng dẫn tàu thuyền trú tránh an toàn.
Khi thông tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15 được phát đi, Đồn Biên phòng Nhơn Châu lập tức triển khai 3 tổ với 12 cán bộ, chiến sĩ tỏa xuống địa bàn.
Những chiếc áo xanh lội nước, lội cát, len lỏi qua từng ngõ nhỏ để tuyên truyền, kịp thời hỗ trợ: Hộ nào còn mái tôn nguy cơ tốc, các chiến sĩ hỗ trợ gia cố; nhà nào ở vị trí trũng dễ gió quật, các chiến sĩ hướng dẫn sơ tán đồ đạc; tàu thuyền nào còn neo ngoài xa, các anh gọi loa, bắn tín hiệu yêu cầu vào bờ.
Giữ bình yên giữa trùng khơi
Theo dự báo, sóng biển có thể cao đến 9 m khi bão vào. Nhơn Châu là xã đảo chênh vênh giữa trùng khơi, gần như không có “vùng đệm”. Chỉ cần vài giờ chậm trễ trong công tác phòng, chống bão, thiệt hại có thể nhân lên gấp nhiều lần.
Vì vậy, nhiệm vụ của những người lính biên phòng ngoài hỗ trợ dân giằng chống, còn cập nhật liên tục thông tin thời tiết, rà soát lại danh sách tàu thuyền, kiểm tra số hộ cần hỗ trợ di dời, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Sự khẩn trương và quyết tâm của lực lượng biên phòng đã tạo nên “lá chắn” vững vàng trước thiên tai.
“Chống bão như chống giặc” là phương châm quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt khẩn thiết. Giữa biển trời mênh mông, Nhơn Châu không bao giờ đơn độc. Sự có mặt của những người lính biên phòng đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân đảo.
“Có các anh ở đây, bà con yên tâm lắm. Chỉ cần nhìn thấy áo biên phòng là thấy vững bụng rồi”, ông Nguyễn Văn Cư (75 tuổi) nói khi nhà của ông vừa được hỗ trợ chằng chống lại mái tôn đã yếu.
Từng trận sóng biển cuộc trào ngoài khơi, nhưng sự khẩn trương và quyết tâm của lực lượng biên phòng trên đảo đã tạo nên một “lá chắn” vững vàng với những bước chân nối tiếp nhau, từng giờ, từng phút, bảo vệ bình yên cho xã đảo nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.
Một số hình ảnh chiến sĩ hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa:
Xã Nhơn Châu chưa kịp hồi sức sau cơn bão số 13 và trận mưa lũ lịch sử.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng có mặt ở từng xóm nhỏ hỗ trợ hộ dân sửa lại mái nhà.
Các chiến sĩ đang gia cố lại mái nhà giúp người dân.
Công tác hỗ trợ được triển khai gấp rút.
Các chiến sĩ lấy cát để chèn chống nhà cửa giúp dân.
Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Đội Quản lý điện Quy Nhơn khắc phục sự cố điện cho bà con xã đảo.
Đồn Biên phòng Nhơn Châu trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ dân và nhà chiến sĩ đang phục vụ tại ngũ trong đơn vị bị thiệt hại do bão, lũ lịch sử gây nên.
Các hộ gia đình, người già được các chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu dìu tới nơi trao quà.
Sáng ngày 26/11, Đồn Biên phòng Nhơn Châu tổ chức chương trình trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ dân và nhà chiến sĩ đang phục vụ tại ngũ trong đơn vị bị thiệt hại do bão, lũ lịch sử gây nên. Tại chương trình, đơn vị đã trao tặng 17 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ gia đình. Đây là những phần quà, những tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con xã đảo mà đơn vị đã vận động được trong đợt bão lũ vừa qua.
Hiền Mai
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/bo-doi-bien-phong-chay-dua-tung-gio-giu-binh-yen-xa-dao-432129.html