Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các cháu thiếu nhi tại "Đêm hội Trăng rằm". Ảnh: TN.
Chương trình thu hút sự tham gia gần 1.000 người, gồm các em học sinh, phụ huynh, người dân, thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng - tất cả cùng hòa mình trong không gian Trung thu đầm ấm, sẻ chia.
Chương trình thu hút sự tham gia gần 1.000 người. Ảnh: TN.
Trong ánh đèn lung linh sắc màu, tiếng trống lân rộn rã vang lên khắp sân trường làng biển. Các em nhỏ hân hoan khi lần đầu được rước đèn, giao lưu với chị Hằng – chú Cuội, tham gia các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, biểu diễn văn nghệ... Không khí vui tươi, hồn nhiên của trẻ thơ như thắp sáng cả vùng biên cương, mang đến một đêm hội trọn vẹn niềm vui và ký ức đẹp.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và đại diện lãnh đạo địa phương trao xe đạp cho học sinh. Ảnh: TN.
Đặc biệt, tại chương trình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 300 phần quà Trung thu, 4 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Báo Đại đoàn kết cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đồng hành gửi trao hàng trăm phần quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các em vững bước đến trường.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Rơ Lan Ngân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ:“Những món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, là lời động viên các cháu thiếu nhi vững tin bước vào năm học mới. Chúng tôi mong các em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để các em chạm tới ước mơ của mình”.
Chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, ấm áp. Ảnh: TN.
Theo kế hoạch, trong dịp Trung thu năm nay, chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” sẽ được tổ chức tại tất cả các xã, phường nơi có đơn vị Bộ đội Biên phòng đứng chân. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hai điểm chính tại phường Sông Cầu và xã biên giới Ia Rvê, trao tặng gần 600 phần quà cho thiếu nhi vùng khó khăn.
Niềm vui của các em thơ trong "Đêm hội Trăng rằm". Ảnh: TN.
Những phần quà nhỏ, nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao, là nhịp cầu nối những trái tim - từ hậu phương đến vùng biên cương Tổ quốc. Và đêm hội Trung thu ấy, nơi làng biển Vũng La, đã thực sự trở thành một kỷ niệm đẹp, gieo mầm hạnh phúc và hy vọng vào tâm hồn các em thơ.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: TN.
Thanh Nga