Bộ đội Công binh 543 mở đường vào lòng dân nơi biên cương Tổ quốc

Bộ đội Công binh 543 mở đường vào lòng dân nơi biên cương Tổ quốc
2 giờ trướcBài gốc
Không chỉ làm sạch đất đai, phục vụ cho các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, mở đường cho những công trình quốc phòng, các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 còn mở đường vào lòng dân bằng sự sẻ chia chân thành, sự giúp đỡ thiết thực, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
Dấu chân bộ đội công binh giữa đại ngàn Tây Bắc
Những ngày đầu hè, con đường đất đỏ dẫn vào “doanh trại” của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) vùng biên giới Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang trở nên lầy lội, trơn trượt sau trận mưa kéo dài suốt đêm. Gọi là “doanh trại” cho oai, chứ thực ra đó chỉ là những căn lán lợp bạt dựng tạm ven sườn núi, cũng là nơi ăn ở, sinh hoạt của các chiến sĩ công binh trong hàng tháng trời.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) trước giờ vào vị trí thực hiện nhiệm vụ.
Chiến sĩ công binh đánh dấu các vị trí nghi có vật cản cần rà phá.
Các chiến sĩ công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá vật cản trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2, phần lớn là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Do địa bàn rộng, hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, xa khu dân cư khiến mỗi chuyến hành quân thực hiện nhiệm vụ đều là thử thách không nhỏ đối với bộ đội công binh.
Trải qua nhiều cương vị công tác từ cán bộ Trung đội trưởng đến Lữ đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Doãn Mạnh hiểu hơn ai hết những gian truân, vất vả, xen lẫn hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Anh kể rằng, nhiều vị trí đơn vị đến rà phá vật cản hoàn toàn chưa có mặt bằng, điện nước, nhà ở. Lực lượng tiền trạm phải đi trước nhiều ngày để liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, bảo đảm hậu cần tối thiểu rồi đơn vị mới cơ động lực lượng, phương tiện vào triển khai nhiệm vụ.
Trung tá Đặng Minh Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 543 (ngoài cùng bên trái) cùng các chiến sĩ ăn cơm tại khu vực thực hiện nhiệm vụ.
Cuộc sống dã ngoại kéo dài giữa rừng sâu núi thẳm khiến bộ đội công binh đã quen với cảnh “ăn lán, ngủ rừng”. Mùa hè thì oi bức, nóng nực, bụi đỏ phủ kín quân phục; mùa mưa, nước ngập bì bõm dưới đáy phản. Không ít đêm, mưa lớn kéo dài, cả đơn vị phải thức trắng gia cố lán trại, bảo vệ trang bị, phương tiện. Nhất là vào mùa đông, thời tiết vùng cao càng trở nên khắc nghiệt khi nhiều khu vực xuất hiện băng giá, tuyết rơi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bộ đội.
Bên cạnh những vất vả bởi điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở, thời gian trước đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn gặp không ít khó khăn trong công tác vận động quần chúng. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 543 chia sẻ, nhiều khu vực đơn vị thực hiện nhiệm vụ chồng lấn diện tích đất sản xuất của bà con. Một số ít hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa nhiệm vụ quốc phòng nên không tránh khỏi tâm lý băn khoăn, nghi ngại, thậm chí không chịu bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công. Cùng với đó, sự bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán cũng khiến công tác tuyên truyền ban đầu gặp không ít khó khăn.
Sự cẩn trọng với các "quả nổ" được các chiến sĩ công binh đặc biệt chú ý.
Thành quả của bộ đội công binh sau nhiều ngày bám địa bàn Tây Bắc, tích cực rà phá vật cản, trả lại hàng trăm héc-ta đất sản xuất an toàn cho nhân dân.
Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 543 đúc rút kinh nghiệm: Ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, phong tục tập quán còn lạc hậu, khi tiếp xúc với đồng bào, bộ đội phải “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi khó khăn, hoạn nạn. Chính vì vậy, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác dân vận phải đi trước một bước.
Trung tá Đặng Minh Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 543 chia sẻ kinh nghiệm, trước khi hành quân đến các địa bàn đã xác định, đơn vị đều chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng để thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác rà phá vật cản, thi công các công trình quốc phòng. Những hộ dân có diện tích đất nằm trong khu vực đơn vị thực hiện nhiệm vụ đều được chỉ huy đơn vị, cán bộ địa phương đến tận nhà gặp gỡ, giải thích, thực hiện đền bù đúng quy định pháp luật.
Từ chỗ còn băn khoăn, nhiều người dân dần hiểu, cảm thông với công việc của bộ đội công binh. Nhiều người dân còn chủ động hỗ trợ đơn vị dựng lán, dẫn đường vào rừng, giúp tìm nguồn nước sinh hoạt hay tiếp tế thực phẩm khi thời tiết xấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 hỗ trợ bà con trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nông sản sau thu hoạch.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543, công tác dân vận của đơn vị không chỉ bằng lời nói mà được triển khai bằng những việc làm thiết thực dành cho nhân dân. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, bộ đội tranh thủ thời gian hỗ trợ đồng bào sửa chữa nhà cửa, cải tạo vườn tạp, khơi thông cống rãnh; phối hợp với địa phương đổ đường bê tông liên thôn, sửa chữa trường học, nhà văn hóa. Quân y đơn vị cùng y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ chữa trị các trường hợp tai nạn lao động, tai nạn giao thông ở địa bàn xa trung tâm. Những việc làm bình dị ấy giúp kéo gần khoảng cách giữa bộ đội với đồng bào vùng cao.
Việc của nhân dân cũng là trách nhiệm của bộ đội
Trung tá Trần Văn Hậu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 là một trong những cán bộ có nhiều năm gắn bó với địa bàn biên giới. Thời gian anh ở rừng còn nhiều hơn ở đơn vị. Không chỉ chỉ huy bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ rà phá vật cản, anh còn là “cán bộ dân vận khéo” được bà con hết mực quý mến. Bí quyết của đồng chí Tiểu đoàn trưởng là phải thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, biết được bà con thiếu gì, khó khăn ra sao để giúp đỡ trong khả năng của mình”.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 543 hỗ trợ bà con thôn Hậu Cấu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch mùa màng.
Trung tá Trần Văn Hậu vẫn nhớ như in đợt thực hiện nhiệm vụ tại thôn Mai Hồng 2, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vào năm 2024 đúng dịp xảy ra mưa lũ. Khi nhiều nhà dân bị ngập, lương thực thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ bà con di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai, sẻ chia từng bao gạo, thùng mì giữa lúc khó khăn nhất. Giữa mưa rừng Tây Bắc, hình ảnh những người lính công binh lội bùn gùi hàng cứu trợ đến từng hộ dân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 hỗ trợ nhân dân vùng lũ di dời tài sản đến nơi an toàn.
Bộ đội Công binh 543 giúp đỡ nhân dân địa bàn dừng chân dựng nhà cửa.
Nhắc đến cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai dành nhiều tình cảm trân trọng. Theo đồng chí, dù thời gian lưu lại địa phương không dài, nhưng bộ đội công binh đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân bởi tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi, chân thành. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ rà phá vật cản, trả lại hàng trăm héc-ta đất sạch cho nhân dân sản xuất, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực phối hợp với địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ở những địa bàn biên giới xa xôi, nơi đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, sự hiện diện của bộ đội công binh không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi héc-ta đất được làm sạch không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đó cũng chính là con đường ngắn nhất đi thẳng vào lòng dân được các chiến sĩ công binh mở ra giữa đại ngàn Tây Bắc.
NGUYỄN HỒNG SÁNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/bo-doi-cong-binh-543-mo-duong-vao-long-dan-noi-bien-cuong-to-quoc-1038769