Theo đó, đơn vị vận chuyển 460 suất quà gồm: bánh chưng, bánh mì, nước uống, mì tôm, lương khô, quần áo, thuốc men tặng người dân; đồng thời, trao quà của Quân khu 5, 500 kg lương khô, 4 tấn gạo của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tặng.
Cõng hàng vào hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.
Những phần quà của bộ đội đến với đồng bào vùng cô lập vẫn còn lắm gian nan, nhưng đó là nghĩa tình, trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ”.
Trước đó, từ đêm ngày 30/10 các xã miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng lượng mưa giảm, mực nước các sông rút dần. Công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng cô lập được các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai. Tuy nhiên, công tác này tiếp đang gặp nhiều khó khăn do giao thông chia cắt.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, địa bàn đơn vị quản lý hiện có 167 điểm sạt lở đất, 146 điểm sạt lở giao thông (đã khắc phục 45 điểm), 21 điểm sạt lở khu dân cư.
Hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu được sơ tán, di dời đã an toàn trở về nhà. Toàn địa bàn có 4 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương; 52 nhà sập hoàn toàn, 1 nhà sập một phần; hệ thống điện, viễn thông tại xã Trà Leng và Trà Giáp và một số khu vực thuộc xã Trà Đốc, Trà Tân, Nam Trà My bị hư hỏng chưa khắc phục.
Dưới đây là một số hình ảnh về hành trình "cõng" hàng vào tiếp tế bà con vùng cô lập:
Tập kết hàng hóa.
Chia hàng hóa thành những túi nhỏ để gánh qua vùng sạt lở
Mỗi người mang theo một bao hàng
Nhiều tuyến đường phía tây TP. Đà Nẵng vẫn đang bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều thôn, bản bị cô lập.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành dọn dẹp bùn đất để sớm thông tuyến.
Huy động máy móc mở đường vào các bản cô lập.
Tấn Tài