Bộ đội cõng người dân gặp nạn vượt lũ đi cấp cứu

Bộ đội cõng người dân gặp nạn vượt lũ đi cấp cứu
3 giờ trướcBài gốc
Sáng 30/10, Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 kịp thời cứu hộ một người đàn ông khoảng 40 tuổi tại xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) bị co giật. Các cán bộ, chiến sĩ đã dùng xuồng máy đưa nạn nhân đến nơi an toàn, phối hợp cùng y tế địa phương sơ cứu và nhanh chóng vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
Lực lượng Quân khu 5 hỗ trợ người dân
Cùng thời điểm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Lữ đoàn tiếp tục hỗ trợ người dân trong công tác di dời tài sản và giúp một gia đình tại Khối phố Trung Phí 1, xã Điện Bàn đưa thi thể người thân tử vong đến nơi an toàn để lo hậu sự.
Vượt mưa lũ, khắc phục sạt lở, thông tuyến Quốc lộ 14 lên Trà Leng
Liên tục 4 ngày qua, mưa dầm kéo dài khiến miền Trung ngập chìm trong sương mưa và sạt lở. Tuyến Quốc lộ 14 nối Trà My - Trà Leng bị chia cắt hoàn toàn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn kiên định vượt mưa lũ, khẩn trương khai thông đường, bảo đảm an toàn cho người dân.
Trong những ngày mưa liên tục, miền Trung trĩu nặng mây mưa. Đất nhão, núi lở khiến tuyến đường độc đạo Quốc lộ 14 dẫn lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt hoàn toàn. Thông tin về các điểm sạt lở liên tục cập nhật về sở chỉ huy tiền phương phòng chống lụt bão, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 vẫn không ngại gian khó, tiến bước khẩn trương.
Ngay khi mệnh lệnh xuất phát được ban hành, lực lượng của Lữ đoàn hành quân khẩn cấp, mang theo các phương tiện chuyên dụng vượt qua vùng sạt lở và con đường hư hại nặng nề. Quãng đường chỉ 40km từ Sở chỉ huy Quân khu tại Trà My đến Trà Leng phải mất hàng giờ đồng hồ, từng đoạn đường bị khoét sâu, sụt lún nghiêm trọng.
Bộ đội, dân quân cùng nhau thu dọn đống đổ nát
Đến Trà Leng, cảnh tượng như một cơn địa chấn: khoảng 40 điểm sạt lở lớn nhỏ, giao thông tê liệt hoàn toàn. Các thôn 4, 5, 6, 7 bị cô lập, nhiều mái nhà đổ sập, đất đá chắn ngang đường. Giữa mưa lạnh, Thiếu tá QNCN Phạm Đình Phú, lái xe máy xúc Dossan khẩn trương khắc phục từng điểm sạt lở và xử lý 5 vị trí, đưa đường thông đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trà Leng ngay trong buổi đầu.
Cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân phối hợp dọn dẹp đống đổ nát, giữa tiếng máy nổ và mưa rơi vẫn vang lên những lời động viên nhịp nhàng: "Cố lên anh em, thêm chút nữa là mở được đường!".
Thiếu tá QNCN Phạm Đình Phú, lái xe máy xúc khắc phục 5 vị trí sạt lở với hàng trăm khối đất đá thông đường vào đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Leng
Giữa mưa gió miền Trung, hình ảnh những người lính công binh Lữ đoàn 270 san bùn, mở đường, nối dài truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Cụ Hồ, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân, giúp dân an toàn giữa thiên tai.
Quỳnh Trang/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/bo-doi-cong-nguoi-dan-gap-nan-vuot-lu-di-cap-cuu-post1242059.vov