Chạy đua với nước lũ
Sáng sớm 21-5, trên cánh đồng khu Thống Nhất, xã Hoàng Cương, trời vẫn nặng trĩu mây đen. Nước từ các vùng trũng dâng cao, ngập quá đầu gối, nhiều thửa ruộng lúa chín vàng bị đổ rạp xuống. Có nơi, bông lúa đã bắt đầu nảy mầm vì ngâm lâu ngày. Nhiều người dân đứng bên bờ ruộng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ruộng lúa chìm trong nước.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) và Ban CHQS xã Hoàng Cương (tỉnh Phú Thọ) giúp nhân dân gặt lúa chạy lũ.
Có mặt tại cánh đồng khu Thống Nhất, đồng chí Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương không khỏi bồn chồn: “Hai ngày qua, trên địa bàn xã có mưa lớn khiến khoảng 45ha lúa ở khu vực đồng chiêm trũng bị đổ và ngập sâu. Nhiều diện tích lúa đã chín nhưng không thể thu hoạch bằng máy, nguy cơ thối hỏng rất cao nếu không kịp thu hoạch”.
Trước tình hình cấp bách đó, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hạnh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoàng Cương cho biết: Ban CHQS xã đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy, UBND xã huy động tối đa LLVT địa phương, đồng thời đề nghị Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) hỗ trợ cử lực lượng khẩn trương xuống đồng giúp nhân dân gặt lúa chạy lụt.
Từ sáng tinh mơ, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các cánh đồng khu Thống Nhất và khu Bắc Sơn (xã Hoàng Cương), người mang liềm, người vác dây buộc, người chuẩn bị bao tải, tất cả nhanh chóng tỏa xuống ruộng. Dưới làn nước đục ngầu và lớp bùn đặc quánh, từng nhát liềm của các chiến sĩ thoăn thoắt cắt rời những khóm lúa chín vàng, khom người đỡ từng bụi lúa bị ngập sâu dưới nước. Nhiều chiến sĩ quần áo ướt sũng, hối hả gùi những bó lúa nặng trĩu băng qua ruộng lầy đưa lên bờ. Mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy dài trên gương mặt sạm nắng, nhưng không ai nghỉ tay. Giữa đồng nước mênh mông, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười động viên nhau của bộ đội và bà con làm vơi đi phần nào nỗi lo trước thiên tai.
Đứng giữa bờ ruộng ngập nước, bà Nguyễn Thị Hảo ở khu Bắc Sơn xúc động nhìn bộ đội vất vả chuyển những bó lúa lên bờ. Gia đình bà Hảo có gần mẫu ruộng đang vào kỳ thu hoạch thì gặp mưa lớn kéo dài. Máy gặt không thể xuống ruộng, nhân lực trong nhà lại thiếu. Nếu không có bộ đội hỗ trợ, chỉ vài ngày nữa lúa sẽ hỏng hoàn toàn.
“Các chú bộ đội xuống đồng từ sáng sớm, lội nước cả ngày để giúp dân. Nhìn các chú làm việc khẩn trương, tận tụy như làm việc nhà mình, chúng tôi xúc động lắm”, bà Hảo bày tỏ.
Ấn tượng đẹp về Bộ đội Cụ Hồ
Giữa cánh đồng ngập nước, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dân quân nam, nữ miệt mài gặt lúa, bó lúa và vận chuyển lên bờ khiến người dân cảm phục. Đặc biệt, Trung tá QNCN Hà Trọng Hiếu, Trợ lý tác chiến và Thượng úy QNCN Đỗ Quốc Đoàn, nhân viên Ban CHQS xã Hoàng Cương luôn có mặt ở những khu vực khó khăn nhất, khi thì trực tiếp gặt lúa dưới vùng nước sâu, lúc lại cùng bà con vận chuyển lúa qua những thửa ruộng lầy trơn trượt.
Nâng niu từng bó lúa trĩu hạt.
Có lúc trời đổ mưa nặng hạt, gió thổi mạnh khiến những bó lúa vừa cắt bị nước cuốn trôi, các chiến sĩ lập tức lao theo giữ lúa. Nhiều người ngâm mình dưới nước cả mấy tiếng đồng hồ, chân tay tím tái nhưng vẫn động viên nhau cố gắng làm nhanh để giúp bà con giảm thiệt hại.
Đại tá Nguyễn Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 168 có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng giúp dân, chia sẻ: Đơn vị xác định việc hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa chạy lụt là nhiệm vụ cấp thiết lúc này. Sau khi gặt xong lúa tại khu Thống Nhất và khu Bắc Sơn, những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với LLVT của xã giúp nhân dân khu 13, 15 và khu Hoàng Xá thu hoạch lúa ở vùng ngập úng.
Ấn tượng trước việc cán bộ, chiến sĩ LLVT đội mưa xuống cánh đồng ngập lụt giúp dân cứu lúa, đồng chí Hà Anh Tuấn cho biết, trong điều kiện người dân thiếu nhân lực và nước ngập khiến máy gặt không thể hoạt động, sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội, dân quân là vô cùng quan trọng và rất đáng quý.
Điều khiến cán bộ và nhân dân xã Hoàng Cương xúc động không chỉ là nhiều diện tích lúa được cứu kịp thời mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng không quản ngại vất vả, dầm mình dưới mưa, làm việc quên thời gian để giúp người dân thu hoạch từng thửa ruộng. “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu giúp dân”, đồng chí Hà Anh Tuấn chia sẻ.
Chiều muộn, sau khi những chuyến lúa cuối cùng trong ngày được chuyển lên bờ, nhiều chiến sĩ chưa kịp nghỉ ngơi đã tranh thủ giúp bà con đắp lại những bờ ruộng bị nước phá, hỗ trợ vận chuyển lúa về nhà. Những đôi ủng bê bết bùn đất, những bộ quân phục ướt sũng nước mưa, những bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước lạnh nhiều giờ là minh chứng rõ nét cho tinh thần hết lòng vì nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân xã Hoàng Cương.
HỒNG SÁNG - XUÂN HẠNH