Cơn bão số 13 vừa quét qua Đắk Lắk chưa kịp lắng lại, nước lũ từ thượng nguồn lại ồ ạt tràn về, tạo nên "thiên tai kép" lịch sử, đẩy nhiều địa phương của tỉnh vào cảnh tan hoang. Trong số các lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, giáo dục đứng trước một thách thức khổng lồ.
Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh có 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại với tổng giá trị ước tính lên đến 22,8 tỷ đồng. Riêng 38 đơn vị trực thuộc sở đã thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Những con số này phản ánh một thực tế xót xa: Tường rào, cổng trường đổ sập; mái tôn phòng học bị tốc hoàn toàn; 1.024 cây xanh gãy đổ chắn ngang sân trường và lối đi; 654 bộ bàn ghế cùng 176 bộ máy tính bị ngâm nước, hư hỏng; bùn đất và rác thải ngập sâu trong các phòng học, phòng chức năng. Việc dạy và học buộc phải gián đoạn.
Bộ đội Đại đội Trinh sát cơ giới (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) vệ sinh phòng học tại Trường Tiểu học Phù Mỡ.
Hơn lúc nào hết, việc khắc phục hậu quả để học sinh sớm trở lại trường trong điều kiện an toàn là nhiệm vụ khẩn cấp và mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Chỉ vài giờ sau khi bão tan và nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã có mặt tại những điểm nóng, nơi các thầy cô giáo đang lúng túng giữa đống đổ nát.
Tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1, xã Xuân Lộc, khung cảnh ngổn ngang sau bão, những cây cổ thụ khổng lồ bị cuốn gốc khiến Ban giám hiệu và giáo viên gần như bất lực.
Đồng chí Lê Văn Ốm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Lộc 1, xúc động chia sẻ: “Sau bão đi qua, nhiều dãy phòng học bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang sân trường. Cán bộ giáo viên, nhân viên không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu để học sinh sớm trở lại trường học. Tình thế lúc đó thực sự khó khăn. Nhờ bộ đội đến giúp đỡ nhà trường, chúng tôi rất phấn khởi và cảm động. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu, Trung đoàn Bộ binh 888 và lực lượng dân quân xã Xuân Lộc đã phối hợp với nhà trường. Các đồng chí làm việc không ngừng nghỉ, người cưa cây, người vận chuyển người dọn bùn... Chỉ trong một ngày, các phòng học đã được lau chùi sạch sẽ, bàn ghế được sửa chữa và xếp lại ngay ngắn. Nhờ có các đồng chí, nhà trường chúng tôi tin tưởng sẽ đón các em trở lại trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ học tập của các em”.
Bộ đội giúp dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Có mặt cùng đoàn công tác của Quân khu 5 đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng dọn dẹp Trường Tiểu học Xuân Lộc 1, đồng chí Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc tâm sự: “Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ từ Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh như một nguồn sức mạnh và niềm hy vọng lớn lao cho bà con và nhà trường. Các đồng chí đã dốc hết sức mình, làm việc không ngừng nghỉ, dọn dẹp bùn đất, cây cối đổ gãy để trường học có thể tái thiết nhanh chóng”. Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc, đồng chí Lê Đông Quân gửi lời tri ân sâu sắc tới các lực lượng đã có mặt kịp thời hỗ trợ địa phương.
Sự có mặt kịp thời của bộ đội không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, sức lực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường. Không chỉ riêng xã Xuân Lộc, trên khắp các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, màu xanh áo lính đã trở thành hình ảnh quen thuộc và vững chãi nhất. Tại xã Phú Mỡ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cũng khẩn trương triển khai lực lượng, tập trung dọn dẹp các trường học bị ảnh hưởng. Với tinh thần “chạy đua với thời gian”, các chiến sĩ Trinh sát cơ giới đã nhanh chóng di chuyển các vật cản lớn, cưa xẻ cây xanh đổ gãy, ưu tiên giải phóng cổng và hành lang trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị tiếp theo vào tu sửa.
Cùng với lực lượng địa phương, ngày 9-11, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đã đến các trường học thuộc các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng như xã Đồng Xuân, phường Sông Cầu để hỗ trợ. Khối lượng công việc khổng lồ, nhưng với kinh nghiệm và kỷ luật Quân đội, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ, nhóm nhỏ, thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ: Từ nạo vét bùn đất, khử khuẩn, củng cố tường rào đến lợp lại mái tôn, sửa chữa bàn ghế. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ nét qua từng hành động dứt khoát, khẩn trương, không ngại khó, không ngại khổ. Hành động của Bộ đội Cụ Hồ đã thể hiện rõ sự đồng lòng, quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc nhanh chóng đưa mọi hoạt động trở lại bình thường. Song song với việc dọn dẹp, công tác kiểm tra an toàn được đặt lên hàng đầu.
Bộ đội dọn cây đổ tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: “UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng chính quyền các địa phương chủ trì khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường học, nhằm đảm bảo học sinh trở lại trường sớm nhất và an toàn nhất”.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đã yêu cầu các trường chỉ tổ chức dạy học khi đã được xác nhận đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không để học sinh học tập trong các phòng học chưa bảo đảm an toàn. Các trường đồng thời điều chỉnh kế hoạch học bù, triển khai học trực tuyến nếu điều kiện cho phép; và tổ chức hỗ trợ học sinh bị thiệt hại về sách vở, đồ dùng học tập. Toàn bộ công tác đảm bảo vệ sinh và an toàn trường học cần được hoàn thành trước ngày 10-11, một mục tiêu đầy gấp rút nhưng đã được quân đội và các lực lượng khác nỗ lực thực hiện. Mục tiêu chung của toàn tỉnh Đắk Lắk là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và duy trì tiến độ học tập sau bão, khắc phục mọi thiệt hại trong thời gian sớm nhất.
Những cán bộ, chiến sĩ Quân đội không quản ngày đêm, dầm mình trong bùn lầy, ứng cứu nhân dân trong mưa bão đã để lại hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - lực lượng luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Những giọt mồ hôi của người lính đổ xuống góp phần củng cố thêm tình đoàn kết quân dân.