Bộ đội giúp dân vùng 'rốn lũ'

Bộ đội giúp dân vùng 'rốn lũ'
5 giờ trướcBài gốc
Kim Tân-một trong những "rốn lũ" của tỉnh Thanh Hóa-lại một lần nữa phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Dù nước lũ đang rút, nhưng hàng nghìn hộ dân vẫn phải sống tạm trên đê, chưa thể trở về mái nhà vẫn chìm trong bùn đất và nước đọng.
Tổng vệ sinh khu vực trường học ở xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa.
Đồng chí Hà Đức Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Kim Tân xót xa chia sẻ về thực trạng: Toàn xã có 30/48 thôn bị ngập, gần 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp. Đến nay, nhiều thôn vẫn bị chia cắt, đồ đạc, tài sản của bà con bị nhấn chìm, hư hỏng nặng.
Giữa lúc khó khăn chồng chất ấy, hình ảnh những chiếc xe quân sự nối đuôi nhau hành quân về Kim Tân đã mang lại niềm hy vọng cho người dân vùng lũ. Sáng sớm 3-10, gần 400 cán bộ, chiến sĩ (bao gồm hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, cùng lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Hà Trung, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) và dân quân địa phương đã khẩn trương có mặt giúp dân.
Trung tá Nguyễn Hữu Trường, Chính ủy Trung đoàn 48 cho biết: "Ngay khi nhận lệnh, đơn vị chúng tôi đã hành quân cấp tốc. Nhiều hộ dân nước vẫn ngập sâu, ti vi, tủ lạnh, đồ điện ngâm nước nhiều ngày khó có thể khắc phục. Chúng tôi tập trung khiêng đồ đạc của bà con ra ngoài, rửa sạch, sắp xếp lại. Phần lớn người dân vẫn ở nơi sơ tán, chỉ còn một người ở nhà trông coi tài sản nên bộ đội đến đâu, bà con nhờ việc gì là chúng tôi làm ngay việc đó".
Tại các trường học, nhà văn hóa thôn nhộn nhịp màu đỏ áo phao, màu xanh áo lính. Người khiêng, người vác, người dùng xẻng, dùng chổi dồn đẩy bùn đất, người khiêng rác thải, người phun thuốc khử khuẩn... tạo nên không khí khẩn trương với mục tiêu nhanh chóng đưa các công trình công cộng hoạt động trở lại.
Vận chuyển lương thực giúp nhân dân xã Kim Tân.
Phương châm nhất quán được triển khai đến bộ đội: “Nước rút đến đâu, dọn dẹp gọn đến đó”, tập trung làm sạch các trường học, công sở, nhà văn hóa... Đại tá Phạm Huy Minh, Phó chính ủy Sư đoàn 390 cho biết: "Những ngày vừa qua, đơn vị liên tục điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Bất kể thời tiết mưa bão hay đêm tối, khi nhận được đề nghị của địa phương là đơn vị khẩn trương cơ động đến ứng cứu nhân dân, như sơ tán dân đến vị trí an toàn, khắc phục sự cố đê, phòng chống ngập lụt... Tại khu vực ngập lụt Kim Tân hôm nay, chúng tôi tập trung lực lượng làm trước tại các trường học để ngay khi nước rút, học sinh có thể đến trường được ngay. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu".
Tinh thần làm việc không mệt mỏi của bộ đội đã chạm đến trái tim của những người dân đang trải qua khó khăn, mất mát. Anh Trần Văn Duẩn, ở thôn Thạch An, khuôn mặt vẫn còn vẻ thất thần, mệt mỏi sau nhiều ngày vật lộn với lũ, nghẹn ngào kể lại: "Nước lên quá nhanh, 6 khẩu nhà tôi chỉ kịp chạy thoát người, còn tài sản, nhà cửa chìm trong nước. Hơn một tấn lúa đã mọc mầm, đồ đạc, ao cá, gà, lợn... đều bị lũ cuốn. Bộ đội về giúp, chúng tôi thật ấm lòng". Đồng chí Trần Thị Loan, Trưởng thôn Thạch An chia sẻ: "Có bộ đội về, nhân dân yên tâm hẳn. Bà con có thêm nghị lực để vượt qua mất mát, hoạn nạn, gây dựng lại cuộc sống".
Chỉ trong ngày 3-10, các đơn vị đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn đường làng, ngõ xóm cho 12 thôn, 4 nhà văn hóa, 4 trường học, đồng thời giúp đỡ được gần 60 gia đình. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của bộ đội.
Đồng chí Hoàng Quý Ban, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Tân cho biết: "Địa phương chúng tôi là "rốn lũ" của tỉnh Thanh Hóa nên khi có ngập lụt đều được các đơn vị đóng quân gần địa bàn giúp đỡ. Các anh đã để lại hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ đối với cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân địa phương".
Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-giup-dan-vung-ron-lu-849041