Mỗi ngày hai buổi luyện rèn, bản lĩnh, trình độ, khả năng tác chiến, phối hợp hiệp đồng của các xạ thủ, khẩu đội, trung đội không ngừng được nâng lên. Các tình huống đánh địch đổ bộ, đột nhập đường không, bắn máy bay bay thấp, bổ nhào, phương tiện bay có hành động tấn công, gây hấn vào ban ngày, ban đêm, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế đều được đơn vị duy trì, luyện tập đến thuần thục.
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch và 30-4, 1-5 dương lịch, các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực trận địa, trực đài quan sát luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị duy trì thực hiện nghiêm.
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại về cuộc báo động luyện tập phương án đánh địch đổ bộ đường không của Đại đội Phòng không 16 vào sáng 26-4, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gần trưa, khi mặt trời dần đứng bóng, những tiếng kẻng báo động đánh địch đột nhập đường không dồn dập vang lên.
Các chiến sĩ khẩn trương cơ động chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu.
Mọi hành động của máy bay địch đều được các xạ thủ kịp thời phát hiện và theo sát.
Khẩu đội trưởng chỉ thị mục tiêu cho các xạ thủ.
Bình tĩnh khóa chặt mục tiêu.
Chỉ huy, thông tin, trinh sát luôn tập trung cao độ.
Hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Sau khẩu lệnh bắn của người chỉ huy, các khẩu đội đồng loạt nổ súng, tạo lưới lửa phòng không dày đặc, tiêu diệt gọn mục tiêu.
Kiên quyết nổ súng tiêu diệt phương tiện bay không người lái để bảo vệ đội hình chiến đấu.
Sau khi bắn hạ tốp máy bay thứ nhất, các khẩu đội tiếp tục mai phục, chờ tốp máy bay tiếp theo của địch lao vào trận địa.
Trận địa phòng không rộn ràng tiếng hát, lời ca của những người lính trẻ.
VIỆT HÙNG