Mặc dù phải cơ động gần 100km vượt qua mưa lũ, vất vả và hiểm nguy, nhưng ngay khi đến bản Đứa, xã Chiềng Sơ, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La), cán bộ, chiến sĩ lập tức phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bắt tay ngay vào công việc: Tổ chức di chuyển người và tài sản ở những vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp đất đá, gia cố lại nhà cửa...
Đứng bên con đường ngập bùn và cây cối ngổn ngang, Thượng tá Lê Hồng Sơn khẳng định: “Là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai nên khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng phải có mặt kịp thời để giúp nhân dân vượt qua cơn hoạn nạn. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Vì thế, khi có lệnh là lên đường triển khai công việc được ngay”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) giúp nhân dân bản Đứa, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả lũ quét.
Chúng tôi cùng Thượng tá Lê Hồng Sơn đến các vị trí cán bộ, chiến sĩ đang san gạt bùn đất trong những ngôi nhà. Từng tốp dùng cuốc, xẻng xúc bùn đất vào cáng hoặc các bao tải rồi vận chuyển ra ngoài; nhóm chiến sĩ khác đang hì hục giúp dân di chuyển những vật dụng có giá trị đến vị trí an toàn.
Trong đợt mưa lũ này, xã Chiềng Sơ có 1 người chết và 3 người mất tích. Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt và trên khuôn mặt hốc hác, chị Lò Thị Thương ở bản Đứa, xã Chiềng Sơ, chia sẻ: “Lũ về rất nhanh nên mấy mẹ con tôi chỉ kịp chạy ra khỏi nhà. Toàn bộ tài sản bị nước lũ và bùn đất làm hư hỏng. Nếu không có các chú bộ đội giúp đỡ, có khi cả tháng trời gia đình tôi cũng không thể thu dọn hết lượng bùn đất này. Gia đình tôi rất biết ơn bộ đội...".
Cũng tại bản Đứa có gia đình anh Lường Văn Chung và Lường Văn Toàn bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, trong khi hai anh đi làm ăn xa, chỉ có vợ con ở nhà. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi và bùn đất lấm lem khắp mặt, Binh nhất Quàng Văn Hoàn (Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754) bộc bạch: “Nhận lệnh, đơn vị chúng tôi cơ động thẳng đến đây. Ai cũng thấm mệt, nhưng nhìn cảnh hoa màu, nhà cửa của bà con bị nước lũ tàn phá, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, chúng tôi tự nhủ và động viên nhau cố gắng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Được biết, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã thành lập tổ công tác cùng chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại và triển khai các phương án giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Ngoài việc giúp bà con dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đơn vị đã khảo sát, dựng nhà bạt tạm thời cho những hộ dân không còn nơi ở, di dời người và tài sản ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sáng 28-7, Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan của tỉnh hỗ trợ trước mắt cho nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ tại xã Chiềng Sơ 200 thùng mì ăn liền, 100 thùng nước uống và 5 tấn gạo; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng...
Thượng tá Lê Hồng Sơn cho biết, những ngày tới, đơn vị tiếp tục tập trung giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tham mưu cho chính quyền địa phương di dời những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn, tìm kiếm người mất tích, giúp nhân dân vệ sinh môi trường và sửa chữa nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Bài và ảnh: HÀ KHÁNH - THỌ SƠN