Mưa không nghỉ, việc không dừng
Những ngày đầu tháng 12-2025, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau lũ. Song với quyết tâm hoàn thành trước Tết, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 không quản gian khổ, tổ chức thi công xuyên mưa, tranh thủ từng giờ để cải tạo mặt bằng, dựng móng và triển khai các hạng mục theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng làm việc với cường độ cao để hoàn thiện các hạng mục nhà ở, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn.
Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, con đường bùn lầy dẫn vào ngôi nhà mới của gia đình ông Phạm Văn Khánh, 76 tuổi, nơi hai thế hệ cùng sinh sống. Trận lũ dữ đã cuốn sập hoàn toàn 4 căn nhà của gia đình ông, tài sản gần như bị vùi lấp hết. Ngay sau lũ, bộ đội nhanh chóng hỗ trợ giúp gia đình dọn dẹp, dựng nhà ở dã chiến và triển khai xây dựng nhà mới. Xúc động trước nghĩa tình quân dân, ông Khánh chia sẻ, nếu không có bộ đội, gia đình ông không biết xoay xở ra sao. Nhờ có bộ đội mà bà con vững tâm hơn rất nhiều.
Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 cho biết, mưa liên tục khiến đất yếu, nước ngầm nhiều, việc đào móng, cố định cốt thép gặp khó khăn. Tuy vậy, các đội thi công vẫn kiên trì triển khai song song nhiều phần việc theo phương châm mưa không nghỉ, việc không dừng, nhanh nhưng chắc, khẩn trương nhưng bền vững. Có nơi giao thông không thuận lợi, bộ đội phải gùi, vác vật liệu hàng cây số để vào công trường. Đơn vị chia 16 căn nhà thành 4 cụm, tăng ca xuyên trưa, làm đêm để bảo đảm tiến độ. Khi trời mưa, bạt được căng làm mái che tạm để không gián đoạn thi công.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho K52 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) giúp người dân xây nhà ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Cách đó không xa, cán bộ, chiến sĩ Đội xây dựng số 1, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5 khẩn trương xây nhà cho gia đình bà Trần Thị Duyệt. Đội được chia thành các tổ công việc cụ thể như cắt sắt, ghép khung nền móng, đóng cốp pha, trộn bê tông. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng, thao tác thuần thục. Đi đến đâu cũng thấy nhịp lao động hối hả, khẩn trương. Tất cả đều chung một tinh thần, việc giúp dân là trên hết.
Dốc toàn lực giúp dân xây nhà
Với phương châm “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Đà Nẵng đã hành quân gần 500km vào Đắk Lắk, sát cánh cùng đồng bào xây dựng nhà mới. Trước tình trạng khan hiếm vật liệu sau lũ, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã huy động, vận chuyển 50.000 viên gạch hỗ trợ xây mới 5 căn nhà cho người dân. Không chỉ hỗ trợ Đắk Lắk, Bộ CHQS TP Đà Nẵng còn huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực, tổ chức thành các tổ cơ động, đội thợ xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn thành phố. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, tập trung vào những địa bàn thiệt hại nặng, nhất là các xã miền núi, ưu tiên gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu sửa chữa, dựng mới 275 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) giúp người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xây nhà.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 đã triển khai hơn 400 đội xây dựng với gần 5.500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 188 đội xây dựng với hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Bộ Quốc phòng, chia thành nhiều hướng về với đồng bào.
Trước thiệt hại lớn hơn dự kiến, theo đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị tiếp tục bổ sung lực lượng, phương tiện, tập trung xây dựng nhà cho nhân dân tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Tính đến đầu tháng 1-2026, Quân khu 5 đã huy động hơn 191.000 lượt người, hơn 3.700 lượt phương tiện giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho dân. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình từng hộ dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật và an toàn tuyệt đối.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) giúp người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xây nhà.
Nhờ tổ chức lực lượng khoa học, phối hợp nhịp nhàng với ban quản lý dự án và chính quyền địa phương, tiến độ thi công được đẩy nhanh rõ rệt. Đồng chí Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân khu 5 nhằm xây dựng nhà mới tốt nhất, nhanh nhất cho người dân.
Cùng với dựng lại nhà ở, các cơ quan, đơn vị còn giúp nhân dân dọn dẹp, sửa chữa nhà hư hỏng, tu sửa nhà văn hóa thôn, dọn vệ sinh hơn 17km đường nông thôn, khắc phục hơn 76km kênh mương. Nhiều đơn vị đã phát hiện, thu gom và bàn giao cho địa phương để trao trả nhân dân 7,5 chỉ vàng, một dây chuyền vàng và hơn 45 triệu đồng tiền mặt bị bùn đất vùi lấp.
Trên dọc dải đất miền Trung-Tây Nguyên, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 dầm mình trong mưa, khẩn trương dựng lại từng mái nhà cho đồng bào trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để người dân vươn lên sau thiên tai, đón Tết trong ấm áp nghĩa tình quân dân./.