Bộ đội Đắk Lắk dầm mưa xây nhà giúp bà con xã Hòa Thịnh.
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị tham gia xây dựng nhà ở tại các xã trọng điểm. Các đơn vị đã bố trí lực lượng làm việc với hiệu suất tối đa, tranh thủ thời gian, điều kiện thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công. Song song với việc bảo đảm tiến độ, các đơn vị luôn chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động. Chỉ huy các đơn vị thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên bộ đội và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để công việc triển khai thuận lợi nhất.
Tìm hiểu thực tế tại các mũi thi công nhà ở cho bà con vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho thấy, thời điểm này thời tiết có nhiều bất lợi, mưa nắng thất thường, nhưng trên các công trường, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng máy cắt sắt, xen lẫn tiếng nói cười rộn rã, tinh thần lao động của bộ đội, dân quân và bà con thật hăng say. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk vẫn đang ngày đêm bám công trình, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở giúp nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, với mong muốn sớm trao cho bà con những mái ấm mới vững chãi và đầy nghĩa tình.
Hạ sĩ Y Nhật Ayun (Trung đoàn 584) hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ.
Tại công trình xây nhà mới giúp hộ ông Lê Tấn Cẩm, ở thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Thịnh, những “anh thợ xây áo lính” vẫn đang tất bật với công việc xây dựng, nhưng trên khuôn mặt của những chàng lính trẻ vẫn ánh lên niềm vui tại nơi công trường. Ngôi nhà cũ của ông Cẩm đã đổ nát hoàn toàn sau trận lũ vừa qua, từng viên gạch được bộ đội sắp xếp gọn lại 1 chỗ, các mảng tường đổ vỡ cũng được dọn dẹp gọn gàng để lấy chỗ san phẳng mặt bằng và tiến hành đổ móng. Từ việc dọn dẹp, góp nhặt lại những đồ dùng còn sử dụng được, đến đào móng, trộn bê tông, tất cả đều được được thực hiện bởi bàn tay của những người lính trẻ.
Đối diện với áp lực khối lượng công việc khổng lồ cùng thời gian ngắn, nhưng trên đôi môi những “người con của buôn làng” vẫn luôn nở nụ cười. Chiến sĩ người Ê đê - Hạ sĩ Y Nhật Ayun, thuộc Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, bày tỏ sự quyết tâm trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung": “Tôi là thành viên trong lực lượng xây dựng nhà ở giúp bà con bị thiệt hại do mưa lũ của Trung đoàn 584. Tôi cùng các đồng đội cảm thấy rất vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ lần này. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Khi thấy bà con bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, nhà cửa bị sập đổ, tài sản bị cuốn trôi, chúng tôi càng phải quyết tâm hơn, làm việc bất kể ngày, đêm hay thời tiết bất lợi, bởi công trình xong sớm một ngày sẽ giúp bà con có nhà ở sớm hơn một ngày!”.
Bộ đội và dân quân Đắk Lắk cùng gắng sức.
Chứng kiến sự lao động vất vả của bộ đội và dân quân, ông Lê Tấn Cẩm không giấu được xúc động: “Trời thì đã tối nhưng các chú bộ đội vẫn đang làm rất nhiệt tình, hăng say. Tôi thấy câu khẩu hiệu “vượt nắng, thắng mưa” nhưng mà ở đây không có nắng, chỉ toàn mưa thôi, vậy mà bộ đội vẫn mặc áo mưa cố gắng hoàn thành công việc. Tôi vô cùng cảm động trước tinh thần vì dân của anh em chiến sĩ. Bà con Hòa Thịnh chúng tôi cảm ơn bộ đội và dân quân tỉnh Đắk Lắk nhiều lắm!”.
Cũng tại xã Hòa Thịnh, trên công trình xây nhà giúp hộ ông Lê Văn Phải, thôn Phú Mỹ, cùng với cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực của các đơn vị, các “chiến sĩ sao vuông” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng dân quân đã sát cánh cùng bộ đội từ những ngày đầu, các phần việc nặng nhọc nhất như vận chuyển vật liệu, đào móng, đổ bê tông đến hỗ trợ bà con dọn dẹp, thu dọn mặt bằng. Dù vất vả, khó khăn là vậy song các chiến sĩ dân quân vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội thường trực, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ thi công, để mỗi căn nhà đều được bàn giao tới bà con sớm nhất có thể và có chất lượng tốt nhất.
Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Thịnh cùng bộ đội xây nhà.
Chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Hoàng Phú (Ban CHQS xã Ea Hiao) chia sẻ: “Được tham gia thực hiện "Chiến dịch Quang Trung”, bản thân tôi rất vinh dự và tự hào, vì được góp một phần công sức lao động của mình để sửa chữa, xây mới nhà ở giúp bà con vùng lũ. Anh em dân quân chúng tôi xác định luôn gắng sức cùng bộ đội Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Krông Búk quyết tâm xây dựng, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.
Trên công trường, hình ảnh những người lính áo xanh lấm lem bùn đất, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn hăng say lao động đã và đang dần trở nên quen thuộc với bà con Hòa Thịnh. Với quyết tâm và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục tăng tốc trên từng công trình, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở giúp nhân dân xã Hòa Thịnh đúng tiến độ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng ấm no.
Chứng kiến những căn nhà mới dần hình thành, niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt người dân nơi đây, bởi mỗi một viên gạch được xây lên như được đắp lên một niềm tin và hy vọng mới về sự đổi thay của vùng quê Hòa Thịnh vừa bị tàn phá nặng nề bởi lũ dữ. Những ngôi nhà không chỉ che mưa, che nắng, mà còn sưởi ấm lòng người bằng tình cảm quân dân keo sơn, bền chặt.