Ngày 1-6, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đây vừa có hoạt động ý nghĩa.
Ngoài việc hỗ trợ bảng viết, bút, vở cho nhà trường, các cán bộ Việt Nam còn trao tặng 250 phần quà cho học sinh tiêu biểu. Những món quà nhỏ, nhưng là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với những em nhỏ đang từng ngày vượt qua gian khó.
Bộ đội Việt Nam đem tết thiếu nhi đến với trẻ em Châu Phi. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả trong khu vực, đoàn công tác còn cung cấp dung dịch sát khuẩn, xà phòng và tổ chức buổi hướng dẫn vệ sinh phòng dịch cho giáo viên và học sinh.
Hình ảnh những người lính Việt Nam đang góp phần thắp lên hy vọng, lan tỏa giá trị nhân văn và tô đậm dấu ấn của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương của những người lính mũ nồi xanh mang trái tim Việt.
Bộ đội Việt Nam hỗ trợ bảng viết, bút, vở cho nhà trường nhân ngày Tết thiếu nhi. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Giữa cái nắng như thiêu đốt và sự khắc nghiệt của đất châu Phi, hình ảnh những người lính Việt Nam đang góp phần thắp lên hy vọng, lan tỏa giá trị nhân văn và tô đậm dấu ấn của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế – đặc biệt là trong ánh mắt trẻ thơ Nam Sudan.
Đoàn công tác còn cung cấp dung dịch sát khuẩn, xà phòng và tổ chức buổi hướng dẫn vệ sinh phòng dịch cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Ở khu bảo vệ thường dân (IDP camp), nơi đang là chốn nương náu tạm thời của hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi xung đột, cuộc sống của các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tết thiếu nhi với trẻ em nơi đây vốn là điều xa lạ. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Tại khu vực này, Trường tiểu học Banpa là một trong bốn điểm trường còn duy trì được hoạt động giảng dạy. Với hơn 2.200 học sinh nhưng chỉ có 11 phòng học dựng tạm bằng tôn và gỗ, không cửa, không quạt, không đủ ánh sáng – nơi đây chỉ có bảng đen cho thầy cô và vài dãy ghế dài cho học sinh ngồi chen chúc nhau học chữ.
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6 đem Tết thiếu nhi đến trẻ em Châu Phi. Thực hiện: Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 6.