Bộ đội Vùng 3 Hải quân vượt nắng thắng mưa, dựng nhà cho người dân vùng lũ

Bộ đội Vùng 3 Hải quân vượt nắng thắng mưa, dựng nhà cho người dân vùng lũ
3 giờ trướcBài gốc
Các căn nhà do tổ công tác Vùng 3 Hải quân tiếp nhận thi công nằm ở những khu vực địa hình chia cắt, trũng thấp, hẻm nhỏ chật hẹp, trời mưa nắng thất thường khiến đường sá lầy lội, vật liệu dễ hư hỏng. Để đưa vật liệu vào ngõ sâu, cán bộ, chiến sĩ phải dùng xe thồ, xe cải tiến, hoặc khiêng vác thủ công từng chuyến, vượt qua bùn đất trơn trượt, đòi hỏi quyết tâm và sự kiên trì, bền bỉ.
Dù vậy, từ mờ sáng tinh mơ đến giữa trưa đứng bóng, công trường vẫn rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa đục và tiếng cười nói rôm rả của cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”, các đội công tác Vùng 3 Hải quân đang chạy đua từng giờ, quyết tâm mang đến cho bà con những mái ấm mới kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại không khí trên các công trường thi công xây dựng nhà cho người dân vùng lũ tỉnh Gia Lai:
Hậu quả của thiên tai để lại rất nặng nề cho một số hộ dân ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Nhiều căn nhà đổ sập, hoặc bị dòng nước lũ hung dữ cuốn phăng mất mái, gần như không còn khả năng sửa chữa, tận dụng. Bộ đội phải dọn dẹp để lấy mặt bằng thi công nhà mới cho người dân. Một khối lượng công việc rất lớn, khiến cán bộ, chiến sĩ phải tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành.
Một căn nhà đã được bộ đội hoàn thành phần móng kiên cố. Trong điều kiện thời tiết đang vào cuối mùa mưa, những cơn mưa bất chợt ập đến, khiến việc thi công bị gián đoạn, có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Bình thường, những người lính Hải quân chỉ quen với cầm súng, cầm lái, huấn luyện trên thao trường, nhưng khi tham gia "Chiến dịch Quang Trung", họ cũng biết cầm dao xây, cầm bay một cách rất khéo léo, chẳng kém thợ xây chuyên nghiệp.
Các căn nhà do tổ công tác Vùng 3 Hải quân thi công nằm ở những khu vực trũng thấp hoặc nằm sâu trong những con đường nhỏ hẹp, không thể sử dụng phương tiện cơ giới cỡ lớn để vận chuyển vật liệu. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng phương tiện thô sơ, thủ công để trung chuyển vật liệu từ đường lớn vào khu vực xây dựng. Công việc mất nhiều công sức, đòi hỏi sự bền bỉ, quyết tâm cao.
Người làm thép móng, người trộn hồ, người xây tường, mỗi người một phần việc, không một phút nghỉ tay để tiến độ xây dựng được đảm bảo đúng kế hoạch. Không khí lao động hết sức khẩn trương, trách nhiệm.
Những người lính kỹ thuật Hải quân nay bỗng trở thành người thợ xây khá chuyên nghiệp, động tác chuẩn chỉ, từng viên gạch được xếp lên thẳng hàng. Theo thời gian, hình hài căn nhà của người dân từng bước hiện lên, trong niềm vui, niềm mong chờ của quân và dân.
Mặc cho những cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống công việc của những người lính vẫn diễn ra bình thường. Họ phải sắp đặt công việc trong ngày khoa học, phù hợp với diễn biến thời tiết để không ảnh hưởng tới tiến độ. Lúc trời mưa thì thi công phần thép và vận chuyển vật liệu, còn trời tạnh trở lại thì mới xây tường.
Cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ cả buổi tối, chong đèn điện lên để chở đất san lấp nền móng cho căn nhà. Tối muộn xong việc họ mới nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động cho ngày làm việc tiếp theo. Tất cả đều làm việc với tinh thần tự giác cao độ, đầy trách nhiệm, như họ đang dựng căn nhà cho chính bản thân gia đình mình.
Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân, chỉ huy các đơn vị của Vùng 3 Hải quân thường xuyên kịp thời động viên, thăm hỏi, tặng quà để những hộ gia đình bị thiệt hại nặng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nghĩa tình quân dân vì thế ngày càng thêm thắm thiết, bền chặt trên vùng đất vừa đi qua những tháng ngày gian khó, đang từng ngày nỗ lực hồi sinh.
PV
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/bo-doi-vung-3-hai-quan-vuot-nang-thang-mua-dung-nha-cho-nguoi-dan-vung-lu-505575.html