Thành phố Katni, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã chìm trong hoảng loạn vào ngày 28/7 khi một con bò tót hoang dã nổi cơn thịnh nộ, tấn công 3 thành viên trong cùng một gia đình. Cả ba đều bị thương nặng.
Vụ việc xảy ra tại khu vực Robert Line, thuộc đồn cảnh sát Madhav Nagar, khi một người phụ nữ đang đứng bên ngoài nhà thì bất ngờ bị một con bò đực tấn công.
Con bò đực tấn công khiến 3 người trong gia đình bị thương.
Nghe tiếng hét, người con gái vội chạy ra ngoài cứu mẹ nhưng con bò đực đã đuổi theo và húc ngã cô. Ngay sau đó, một thành viên khác trong gia đình chạy ra, nhưng cũng bị con vật tấn công.
Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Được biết, Ấn Độ có hàng trăm nghìn con bò lang thang trên đường phố. Một phần là do người dân địa phương sùng đạo theo phong tục Hindu, coi bò là loài vật linh thiêng không thể ăn thịt hoặc giết mổ sau khi chúng ngừng sản xuất sữa. Phần lớn các bang đều cấm việc bán hoặc giết mổ bò.
Thay vì giải quyết gánh nặng kinh tế của việc nuôi nhốt gia súc, nhiều nông dân thả rông chúng trên đường phố - dẫn đến hỗn loạn khi những con vật trở nên kích động và chuyển cơn thịnh nộ sang con người.
Phương Linh(T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/bo-duc-bat-ngo-noi-dien-tan-cong-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-204250728154924232.htm