Từ đường Trần Phú chạy về hướng cảng Cầu Đá, bờ kè Tây Hải (còn gọi là bờ kè làng Chụt, bờ kè làng chài Vĩnh Nguyên) thuộc phường Nha Trang nằm sau trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên (cũ) đang là điểm đến hấp dẫn nhiều tay máy đam mê cảnh biển.
Không cần đi tour đảo, không phải lo chen chúc tìm chỗ chụp, đến bờ kè Tây Hải, những “tín đồ nhiếp ảnh” vẫn có thể thỏa sức sáng tạo vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Biển xanh thấu đáy; sóng vỗ ì oạp; những con tàu đánh cá dập dềnh trên biển; thuyền thúng thường xuyên ra vào, mang “lộc biển” lên bờ... Vẻ dung dị thường ngày của một khu vực có đủ view biển, đồi núi và đô thị đã tạo ra nhiều góc chụp độc đáo đậm chất phố biển. Không cần đợi lúc bình minh hay khi chiều muộn, ngay cả ban ngày, bờ kè vẫn là điểm đến khá chill, thu hút du khách và các bạn trẻ.
Người dân, du khách và các bạn trẻ có thể tới đây tham quan, tận hưởng cảnh đẹp của biển và thoải mái sáng tạo nhiều tấm ảnh tuyệt đẹp, tha hồ hút like trên mạng xã hội.
Dưới đây là một số hình ảnh tại bờ kè Tây Hải do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòaghi nhận.
Bờ kè Tây Hải với view biển, đồi núi và đô thị.
Những con tàu dập dềnh tạo điểm nhấn giữa biển trời.
Biển xanh lấp lánh dưới nắng cùng những con tàu đánh cá tạo nên vẻ đẹp yên bình của làng biển.
Một bạn trẻ chụp ảnh check-in tại bờ kè Tây Hải.
Bờ kè Tây Hải thu hút nhiều người tới chụp hình.
Chị Trần Thị Ngọc Châu ở phường Bắc Cam Ranh (bìa phải) chia sẻ: “Khi thấy hình ảnh bờ kè làng Chụt trên mạng xã hội, tôi đã hẹn bạn thân cùng đến đây để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này”.
Một em nhỏ làm duyên chụp hình với sự hướng dẫn của mẹ.
Một gia đình lưu lại khoảnh khắc đáng yêu bên bờ kè Tây Hải.
Hai du khách xem lại những bức ảnh vừa chụp.
Nhiều bạn trẻ và du khách đến đây để chụp ảnh check-in.
Không chỉ là địa điểm chụp ảnh được du khách yêu thích, nơi đây còn có nhiều người dân địa phương tới câu cá.
LINH NHI