Bố lao xuống giếng sâu 35 mét cứu con gái ở Gia Lai: Có bố đây rồi, không sao đâu!

Bố lao xuống giếng sâu 35 mét cứu con gái ở Gia Lai: Có bố đây rồi, không sao đâu!
10 giờ trướcBài gốc
Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ngày 19/5, anh Đặng Bảo Duy (40 tuổi, trú đường Lý Nam Đế, TP Pleiku, Gia Lai) bị đa chấn thương, trong đó bị rạn xương vai và đốt xương cổ, phải dùng nẹp để ổn định, cần điều trị một thời gian tại bệnh viện. Sức khỏe anh Duy hiện đã ổn định, phục hồi tốt.
Hiện tại, sức khỏe anh Duy đã dần ổn định hơn. Ảnh: Tiền Phong
Con gái anh Duy, cháu Đ.L.L. (9 tuổi), bị gãy xương đùi sau sự cố, đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Tình trạng sức khỏe và tâm lý của cháu cũng đang hồi phục tốt.
Tại bệnh viện, anh Duy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc cận kề cái chết. Vào khoảng 13h30 ngày 17/5, trong lúc cùng gia đình dự đám giỗ, anh bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh phía sau nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chạy ra thì phát hiện con gái đã rơi xuống giếng.
Không chút do dự, anh Duy vội nắm lấy một sợi dây và lao xuống giếng để cứu con. Do vội vàng, anh liên tục va đập vào thành giếng dẫn đến nhiều chấn thương nghiêm trọng.
“Lúc đó tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ một mực nghĩ phải cứu con càng nhanh càng tốt. Khi tới đáy giếng, thấy con vùng vẫy, tôi ôm lấy con rồi trấn an: ‘Có bố đây rồi, không sao đâu con’”, Tiền Phong dẫn lời anh Duy.
Thời điểm anh Duy được đưa từ giếng sâu 35 mét lên. Ảnh: VTC News
Theo VTC News, khi phát hiện hai cha con đang mắc kẹt dưới giếng sâu, anh Đặng Lê Anh Dũ (em trai anh Duy) cùng những người có mặt hoảng hốt tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, nỗ lực xuống giếng của nhiều người không thành vì thiếu dưỡng khí và tầm nhìn kém.
Trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ, người nhà đã chủ động dùng ống nhựa lớn cùng quạt máy để dẫn khí xuống giếng, hỗ trợ hai nạn nhân cầm cự.
Giếng sâu 35 mét - nơi 2 bố con anh Duy mắc kẹt. Ảnh: VTC News
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai đã điều động lực lượng tới hiện trường. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ cứu hộ sử dụng loa để giữ bình tĩnh cho các nạn nhân, đồng thời thả bình oxy xuống tiếp tế.
Một đội cứu hộ đặc biệt, được trang bị mặt nạ phòng độc và đèn chiếu sáng, sau đó trực tiếp xuống giếng. Gần hai tiếng sau, cả hai cha con đã được đưa lên mặt đất an toàn trong sự vỡ òa của người thân.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bo-lao-xuong-gieng-sau-35-met-cuu-con-gai-o-gia-lai-co-bo-day-roi-202505191026219416.html