Bố mẹ Trung Quốc chỉ mua tivi sau khi con đỗ đại học

Bố mẹ Trung Quốc chỉ mua tivi sau khi con đỗ đại học
9 giờ trướcBài gốc
Tian cho rằng người lớn không nên nuông chiều con cái. Ảnh: SCMP.
Tian Chang là học sinh trường Ngoại ngữ Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Mới đây, nữ sinh đỗ trúng tuyển sớm vào chương trình Ngôn ngữ Myanmar của Đại học Bắc Kinh.
Điều này có nghĩa là em được "giải phóng" khỏi sự căng thẳng của kỳ thi gaokao diễn ra vào tháng 6. Đây nổi tiếng là kỳ thi khắc nghiệt nhất tại Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Hà Nam, Tian cho biết gia đình em đã ăn mừng bằng cách mua chiếc tivi đầu tiên.
Chia sẻ thêm, nữ sinh cho hay dù sở hữu điện thoại thông minh, cha mẹ em kiểm soát rất nghiêm ngặt việc sử dụng, chỉ được dùng ứng dụng trò chuyện 10 phút mỗi ngày và ưu tiên ứng dụng hỗ trợ học tập.
Em hoàn toàn đồng ý với sự quản lý nghiêm khắc này, cho rằng người lớn không nên nuông chiều con cái.
Theo lời kể của nữ sinh, bố mẹ em thường đọc sách bên cạnh khi em học bài buổi tối và chỉ đi ngủ sau khi em hoàn thành hết bài tập.
Nữ sinh tự nhận thấy mình có năng khiếu học tập, tiếp thu kiến thức khá dễ dàng. Em luôn đứng đầu ở trường tiểu học và đạt 587/600 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT.
Ngoài học tập, Tian còn chơi nhạc cụ dân tộc từ nhỏ. Nữ sinh tin rằng việc chơi đàn giúp phát triển bán cầu não phải, tăng cường trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và kỹ năng ngôn ngữ, những yếu tố góp phần giúp em đỗ vào Đại học Bắc Kinh.
Câu chuyện của Tian lập tức nhận được nhiều phản hồi trái chiều trên mạng xã hội.
Một số người ca ngợi sự nghiêm khắc của cha mẹ Tian trong việc giáo dục con cái. Ngược lại, nhiều người lại cho rằng phương pháp của họ quá cứng nhắc.
“Bố mẹ cô bé thực sự là một tấm gương tốt cho con cái. Chỉ khi bố mẹ tự kỷ luật bản thân, con cái mới học được điều đó”, một người bình luận.
“Một nền giáo dục như vậy chỉ giới hạn tầm nhìn của đứa trẻ. Một người lớn lên theo cách này thường thiếu kinh nghiệm sống và trưởng thành muộn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa", người khác nói.
Thậm chí, có ý kiến còn đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của việc vào một trường đại học tốt, cho rằng hạnh phúc của trẻ em quan trọng hơn thành tích học tập đơn thuần.
“Vào được trường đại học tốt có phải là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống không? Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu trở thành người bán hàng rong, điều này chứng tỏ đại học không còn là trải nghiệm thay đổi cuộc đời nữa. Điều quan trọng hơn là dạy trẻ em hạnh phúc”, người này nhìn nhận.
Dự kiến ở kỳ thi gaokao năm 2025, số lượng thí sinh đạt mốc kỷ lục với 14 triệu người, tăng liên tục 7 năm gần đây. Tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học hệ cử nhân vẫn ở mức cạnh tranh cao, thường dưới 60%.
Nhiều gia đình bình thường ở Trung Quốc vẫn coi kỳ thi này là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Vì vậy, họ thúc ép con cái học hành chăm chỉ từ bậc tiểu học.
Ngọc Bích
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/bo-me-trung-quoc-chi-mua-tivi-sau-khi-con-do-dai-hoc-post1548650.html