Người cha bên di ảnh của con trai. Ảnh: Bangkok Post
Hôm 8/5, ông Sakhon đến từ tỉnh Nakhon Phanom đã nhận được thi thể con trai Jakkrit thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở Bangkok do ảnh hưởng của trận động đất hôm 28/3.
Trước khi xảy ra thảm kịch, Jakkrit và người yêu tên Fon (cùng quê) đang háo hức chuẩn bị cho một tương lai đầy hứa hẹn, tờ Bangkok Post đưa tin.
Jakkrit đã chăm chỉ làm việc tại Bangkok với hy vọng có thể cầu hôn bạn gái vào tháng 4. Cặp đôi dự định làm đám cưới tại quê nhà sau kỳ nghỉ lễ Songkran, Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đột ngột khi động đất xảy ra, làm sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO), nơi Jakkrit và Fon làm việc.
Ngày xảy ra thảm họa, Jakkrit, Fon đang làm việc tại tòa nhà. Lúc đó, Jakkrit ở tầng 10, còn Fon vừa đi xuống tầng trệt. Fon may mắn sống sót.
Suốt khoảng 1 tháng qua, ông Sakhon và gia đình luôn mong ngóng kết quả tìm kiếm người thân trong tòa nhà đổ nát. Ông Sakhon cho biết con trai ông đã rất háo hức chuẩn bị cho đám cưới với Fon. Ông hy vọng lễ cưới sẽ diễn ra trọn vẹn.
“Tôi đã hy vọng vào một phép màu. Nhưng khi nhìn thấy đống đổ nát, tôi nhận ra rằng điều đó gần như không thể", ông Sakhon nói.
Trong khi đó, cô Fon chia sẻ mình dần nhận ra rằng cơ hội gặp lại bạn trai còn sống là điều rất mong manh. Cô đã cầu nguyện: "Xin hãy tìm anh ấy và đưa anh ấy ra. Dù anh ấy có ra sao, tôi cũng chấp nhận”.
Cuối cùng, thay vì chào đón con trai trở về trong niềm vui đoàn tụ, ông Sakhon lại phải đến công trường xây dựng để nhận thi thể con, sau khi việc xét nghiệm ADN xác nhận Jakkrit là một trong 87 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà.
Hoàng Dung