Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025 - Hành trình tập sự 2: Chứng kiến các con hóa nông dân vượt qua thử thách, các bố ' rụng tim' tự hào

Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025 - Hành trình tập sự 2: Chứng kiến các con hóa nông dân vượt qua thử thách, các bố ' rụng tim' tự hào
6 giờ trướcBài gốc
Trong tập “Hành trình tập sự 2” của Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025, khán giả có dịp theo chân các “nông dân nhí” Sóc, Sun, Sâu, Tuệ Minh và các ông bố trải nghiệm chuỗi thử thách cuộc sống miệt vườn từ nhặt trứng, đi chợ, đua gà đến làm bè chuối vượt sông. Đặc biệt, màn tái hợp chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng cậu út - bé Sun gây bất ngờ.
Các cặp bố con xuất hiện trong tập này gồm 3 gia đình trong top 6 gia đình được yêu thích vòng casting là bố Xuân Đức và bé Sâu (Đức Quang, 9 tuổi), bố Nhật Hoàng và bé Sóc (My An, 8 tuổi), bố Bảo Vinh và bé Tuệ Minh (4 tuổi), cùng cặp bố con khách mời đặc biệt - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và cậu con trai 4 tuổi Nguyễn Nhật Minh Khôi (bé Sun).
Thông qua việc vượt qua từng thử thách, những “nông dân nhí” đã khiến các bố vô cùng tự hào đồng thời cũng “bắt cóc” trái tim khán giả bằng những khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy yêu thương.
Bữa sáng khoai lang và “kho báu trong vườn”
Ngay từ sáng sớm, bốn cặp bố con đã được bác Leng Keng đón tiếp nồng hậu bằng bữa sáng dân dã: những củ khoai lang thơm lừng. Sau bữa sáng đậm chất miền quê, các bé được giao nhiệm vụ đầu tiên mang tên “Kho báu trong vườn”. Trong khu vườn xoài xanh mướt, các “nông dân nhí” hào hứng lùng sục để nhặt trứng, trong khi các bố phải đối mặt với thử thách “hại não”: hái táo bằng cách ngậm vợt trong miệng và khéo léo đưa táo vào giỏ. Cảnh các ông bố lúng túng, miệng ngậm vợt, mồ hôi nhễ nhại đã khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Nhiệm vụ tiếp theo đưa các bé đến với chợ quê gần đó, nơi các em phải tự mình tính toán và thương lượng để đổi trứng và táo lấy đồ ăn trưa. Bé Sóc nhanh chóng trở thành “ngôi sao sáng” của thử thách này. Với sự lém lỉnh và tự tin, cô bé 8 tuổi quyết định định giá trứng 3.000 đồng/quả và táo 5.000 đồng/quả, lý giải rằng “trứng dễ vỡ hơn táo nên táo đắt hơn”.
Kết quả chỉ trong chốc lát, Sóc đã đổi được bún thịt nướng, xôi, bánh quế và sữa đậu nành cho cả mình và bố. Không dừng lại ở đó, Sóc còn hỗ trợ hai em nhỏ Sun và Tuệ Minh trong việc thương lượng đổi hàng, đồng thời tặng số trứng và táo còn lại cho các cô tiểu thương ở chợ. Hành động ấm áp này đã giúp Sóc nhận được huy hiệu “Nhà ngoại giao” từ bác Leng Keng.
Đua gà “siêu tốc” và tinh thần fair-play đáng yêu
Tiếp nối hành trình, bác Leng Keng mang đến thử thách “Gà con siêu tốc” đầy thú vị. Mỗi bé được tặng một chú gà con cùng một dây ruy băng màu. Nhiệm vụ của các con là buộc dây vào chú gà của mình và sáng tạo cách “lùa” gà về đích nhanh nhất. Điểm đặc biệt của thử thách này chính là tinh thần fair-play (chơi ngay thẳng) đáng yêu của các bé. Không hề có sự ganh đua hay toan tính, các con chỉ tập trung vào hành trình và niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ.
Bé Sóc đua gà.
Khi bé Sun giành chiến thắng, chị Sóc và anh Sâu vẫn vui vẻ chúc mừng. Sâu hóm hỉnh chia sẻ: “Làm Á quân cũng vui mà” còn Sóc thì khẳng định: “Có chơi có chịu”. Sự hồn nhiên và tình cảm của các bé đã chinh phục trái tim khán giả.
Làm bè chuối – thử thách khiến các bố toát mồ hôi nhưng vui vô đối
Thử thách làm bè chuối và đua bè chuối chính là điểm nhấn đầy kịch tính của tập phát sóng. Mỗi cặp bố con phải cùng nhau sáng tạo một chiếc bè chuối mang dấu ấn riêng, sau đó chèo bè vượt sông. Các ông bố gần như “khóc thét” khi đối mặt với thử thách này, đồng loạt nhận xét bác Leng Keng “ác ghê”.
Bố con Sâu đua bè chuối
Bé Sun giúp ba làm bè chuối.
Bé Sun, dù còn rất nhỏ, vẫn khiến mọi người bất ngờ khi phụ giúp bố Phong bưng đá kê cây chuối. Trong khi đó, Sóc thể hiện sự tháo vác khi hỗ trợ bố Nhật nhấc cây chuối, đồng thời lo lắng khi thấy bố ngã lúc khiêng bè xuống sông. Bé Sâu thì không khỏi xuýt xoa khi chứng kiến bố Đức Anh đổ mồ hôi “như tắm”.
Trong cuộc đua bè chuối, đội bố Vinh và Tuệ Minh gặp khó khăn khi chiếc bè không đủ chắc để chở cả hai. Không nản lòng, bố Vinh quyết định để Tuệ Minh ngồi trên bè, còn mình bơi bên dưới đẩy bè tiến về đích. Kết quả, đội bố Phong và Sun xuất sắc về nhất, bố Nhật và Sóc về nhì, bố Xuân Đức và Sâu về ba, còn bố Vinh và Tuệ Minh cán đích cuối cùng. Dù mệt lả, các bé đều phấn khích chia sẻ rằng đây là trải nghiệm “vui hết nấc”.
Khoảnh khắc tan chảy trái tim: Thả cá về sông
Phần thưởng cho thử thách đua bè chuối là bốn chiếc chảo khổng lồ chứa nguyên liệu để làm món cá cuốn bánh tráng: một con cá lăng cho đội nhất, dầu ăn và nước mắm cho đội nhì, bánh tráng cho đội ba, và một rổ rau cho đội cuối.
Bố Bảo Vinh và bé Tuệ Minh
Tuy nhiên, khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra khi các bé đồng lòng quyết định không làm thịt con cá lăng mà thả nó về với sông nước. Lý do? “Tội bạn cá lắm. Sự ngây thơ và lòng trắc ẩn của các “nông dân nhí” đã khiến khán giả không khỏi xúc động.
Hành trình khép lại với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông Mã Đà, nơi các cặp bố con cùng nhau ôn lại một ngày đầy ắp kỷ niệm. Từ những giọt mồ hôi, tiếng cười, đến những khoảnh khắc yêu thương, Hành trình tập sự 2 không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là hành trình để các bố con thắt chặt tình cảm, để các bé học cách tự lập và trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống.
Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025 một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng với những thử thách độc đáo, những khoảnh khắc chân thật và tình cảm bố con đong đầy.
An Minh
Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/bo-oi-minh-di-dau-the-2025--hanh-trinh-tap-su-2-chung-kien-cac-con-hoa-nong-dan-vuot-qua-thu-thach-cac-bo--rung-tim-tu-hao-82915.html