Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa

Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa
5 giờ trướcBài gốc
Các cặp bố con tiếp tục hành trình tại làng Khê Hạ (Hoa Lư, Ninh Bình), nơi họ phải đối mặt với thử thách sống thiếu những tiện nghi quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Các bé như Dứa, Bean, Audi và Cati vốn quen với cuộc sống phố thị hiện đại, đầy đủ tiện nghi, giờ đây phải sống trong những căn nhà cũ, không điều hòa, không giường êm, và không có toilet sạch sẽ. Điều này đã khiến các bé không giữ được sự kiên nhẫn, liên tục than vãn và tỏ rõ sự bất mãn.
Bố Neko Lê và 2 con gái đạp xe dưới cái nắng oi bức
Trong một tình huống đầy cảm xúc, bé Cati – con gái út của Neko Lê – bật khóc vì nhớ mẹ, và không thể chịu đựng được cái nóng giữa cái nắng gắt của miền quê. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong đoàn không ngừng nói: “Nóng quá, con không chịu nổi nữa”, khiến người xem phải cảm thông. Audi và Dứa cũng có những biểu cảm tương tự, khó chịu với điều kiện sống thiếu thốn mà không có máy lạnh làm dịu bớt cái nóng oi bức.
Các bé thực hiện thử thách đổi xôi lấy đồ tráng miệng
Điều đặc biệt trong tập này là sự thay đổi cảm xúc của các bé khi họ được thưởng thức phần thưởng bất ngờ: một phòng khách sạn có điều hòa, quạt mát và toilet sạch sẽ. Sau những giờ phút trải nghiệm khó khăn, các bé vỡ òa hạnh phúc khi bước vào phòng với những tiện nghi mà họ chưa từng coi trọng trước đó. Dứa hớn hở reo lên: “Cuối cùng mình cũng được về khách sạn, mình không phải ở nhà cũ nữa. Con vui vì nó mát nè, có quạt, có điều hòa nè”.
Sự thay đổi trong cảm xúc của các bé khiến người lớn phải suy ngẫm về bài học ý nghĩa mà chương trình mang lại: đôi khi, việc thiếu thốn một điều gì đó quen thuộc sẽ giúp chúng ta trân trọng và biết ơn hơn. Và bài học đó không chỉ dừng lại ở các bé, mà còn là một thông điệp sâu sắc dành cho tất cả người xem về giá trị của sự trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Các bố Trung Ruồi, Neko Lê, Duy Hưng (từ trái qua)
Bố Trung Ruồi, người tham gia chương trình cùng con gái Dứa, xúc động chia sẻ: “Lúc ở nhà cũ, Dứa không hề đòi hỏi gì cả. Nhưng khi được chuyển sang khách sạn có máy lạnh, con mới dám bộc lộ niềm vui. Điều đó làm bố xúc động vô cùng”.
Tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế? đã không chỉ đưa khán giả đi qua những thử thách gian khó mà còn mang đến một bài học sâu sắc về sự biết ơn, sự kiên nhẫn, và trân trọng những gì mình đang có, dù là điều nhỏ nhất.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/bo-oi-minh-di-dau-the-con-cua-trung-ruoi-neko-le-kho-chiu-vi-thieu-dieu-hoa-post1211400.vov