S.T Sơn Thạch lần đầu làm bố, làm nội trợ
Tập 4 Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế lên sóng khiến khán giả thích thú khi có sự xuất hiện bất ngờ của "bố tập sự" S.T Sơn Thạch. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ về hành trình di chuyển từ đất liền ra đảo chăm 5 nhóc tì: "Hy vọng sẽ là một nơi chan hòa tình yêu thương chứ không phải ngôi nhà trẻ với nhiều vấn đề".
Vừa cập bến, S.T Sơn Thạch đã bị "sốc văn hóa" khi bác Leng Keng tiến hành thu điện thoại, ví tiền, ngắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài để anh tập trung thời gian làm quen, chăm sóc và chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Cựu thành viên 365daband phải "tự thân vận động" làm thân với các con mà không được ai "bàn giao" vì các bố đã đi làm từ sớm: "Mình cứ nghĩ sẽ có hướng dẫn, dặn dò kỹ lưỡng, ai ngờ không hề có giây phút nào như vậy".
Chưa hết, đối diện với các chủ nhà nhí, S.T Sơn Thạch bất lực toàn tập khi các bé tỏ ra dè dặt, bé Bean - con trai diễn viên Duy Hưng bật chế độ "xanh lá" S.T vì chú là "người lạ". Dù chạnh lòng nhưng "bố tập sự" đã "nhảy số", thay đổi chiến thuật, lấy bánh thay lời chào để làm quen các bé. S.T thể hiện sự kiên nhẫn, khéo léo khi ngồi cạnh bé Bean, "bắt trúng đài" với câu hỏi "Hôm nay con muốn đi học hay đi chơi?" và được bạn nhỏ hồi đáp: "Con muốn đi chơi".
Từ đó, S.T Sơn Thạch trở thành ông bố thực thụ, cùng các con chơi trò cá sấu lên bờ, chạy nhảy, cười đùa. Nam ca sĩ cũng thành công "gài kèo" để các nhóc tì gọi anh bằng "bố".
Đến giờ ăn trưa, giọng ca Thật Xa Thật Gần phải đảm nhận vai trò đầu bếp, nấu cơm cho 10 người ăn. S.T Sơn Thạch bộc bạch: "Bình thường mình đã không biết nấu ăn. Giờ vừa nấu vừa trông 5 bạn nhỏ, mình thật sự không biết sẽ ra sao nữa". Thế nhưng anh đã nhanh chóng bắt tay vào việc, đi chợ "mua thiếu" nguyên liệu, hướng dẫn các con đi hái cà chua, nhặt trứng, rửa rau...
Các bố ra khơi thu hàu "trả nợ"
Ở tập 3, các bố chưa thể hoàn vốn ở thử thách bán bánh cuốn chả mực nên sang tập này, từ sáng sớm, bố Neko Lê, Trung Ruồi, Phan Đinh Tùng, Duy Hưng đã phải thức dậy, tạm chia tay các con để chèo thuyền ra biển thu hoạch hàu "trả nợ".
Tại bãi nuôi hàu, các bố lần đầu trải nghiệm công việc thu hoạch hàu của ngư dân. Sau đó, các bố được thưởng thức hàu ngay tại chỗ. Bố Phan Đinh Tùng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Tùng được tự tay kéo hàu, cắt dây, tách hàu và thưởng thức hàu tươi tại chỗ. Dù còn mặn nhưng vị béo, vị tươi thì không đâu sánh bằng".
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ông bố chưa vội quay về mà tranh thủ tìm quà tặng cho con. Người hái dừa, người hái nhót, người hái thanh mai. Dù đang đau chân, bố Duy Hưng vẫn cố gắng len lỏi vào từng cây thanh mai để hái trái chín tặng con, thậm chí phải nhờ bố Phan Đinh Tùng cõng xuống dốc. Trong khi đó, bố Trung Ruồi và bố Neko Lê quyết tâm chinh phục cây dừa, trèo và chặt dừa mang về.
Đặc biệt, với sự hướng dẫn của bác tài xế địa phương, các bố học cách gấp từng chiếc lá dừa thành con cào cào - món đồ chơi dân dã quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em các vùng quê. Không cầu kỳ, không đắt đỏ, món quà từ lá dừa đã khiến các bé vỡ òa thích thú.
Tập 4 khép lại, các bố con đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại đảo Ngọc Vàng (Quảng Ninh). Kết thúc chặng đầu tiên, chương trình tạm chia tay bố Phan Đinh Tùng và bé Noah, các bố con còn lại sẽ cùng quay về nhà, chuẩn bị cho chặng tiếp theo đến vùng đất mới.
Như Quỳnh - Ảnh: BTC