Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? tập 8: Trung Ruồi, Neko Lê 'ồn', bé Dứa 'thả miếng'

Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? tập 8: Trung Ruồi, Neko Lê 'ồn', bé Dứa 'thả miếng'
8 giờ trướcBài gốc
Các bố hóa trang với nhọ nồi
Trong thử thách "tạt lon", mỗi người chơi sẽ cầm một chiếc dép tổ ong ném vào chồng lon do bác Leng Keng chuẩn bị. Luật chơi đưa ra: Nếu tạt trúng, người chơi sẽ được quyền bôi nhọ nồi vào đối thủ.
Ngay lượt đầu tiên, bé Minh Khôi (con trai bố Thái Hòa) chiến thắng vang dội và bố Trung Ruồi là người phải "chịu trận", bị bôi nhọ nồi. Hình ảnh diễn viên hài Trung Ruồi chạy vòng quanh sân đình để tránh phải bôi nhọ lên mặt khiến khán giả bật cười.
Lượt thứ hai, bố Duy Hưng "xuất thần" ném đổ cả chồng lon và giành quyền bôi nhọ nồi tất cả các bố còn lại. Với tinh thần "không khoan nhượng", bố Duy Hưng nhanh chóng ra tay "trang điểm" cho đồng đội: "Lâu lắm rồi mới lại chơi những trò dân gian hồi bé. Chơi hôm nay rất vui. Khi chơi, các bố được trở về như những cậu trẻ con" - diễn viên Duy Hưng bồi hồi chia sẻ.
Gương mặt các ông bố lần lượt đổi màu. Trung Ruồi được bôi hình tròn đen kịt, Neko Lê có hình trái tim, Thái Hòa được "tặng" một hình xiên.
Ở lượt thứ ba, bố Trung Ruồi và Thái Hòa dành quyền được bôi nhọ nồi đối thủ. Trong lúc hỗn chiến nhọ nồi, bố Duy Hưng bị bố Thái Hòa tạo một hình bằng bốn ngón tay, khiến anh phải "hơn thua": "Từ đầu bác Leng Keng bảo chỉ được quẹt 1 ngón thôi mà, Thái Hòa dùng đến 4 ngón".
Bịt mắt bắt dê phiên bản live-action
Tiếp nối không khí rộn ràng, các cặp bố con bước vào thử thách bịt mắt bắt dê... thật. Các bố tỏ ra bất ngờ khi "chơi bịt mắt bắt dê đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được bắt dê thật".
Vòng đầu tiên dành cho các con. Các bé bị bịt mắt, nghe lời chỉ dẫn từ các bố để tìm đúng chú dê đeo nơ theo màu đội mình. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bố Thái Hòa, Minh Khôi là người đầu tiên thành công. Trong khi đó, Bean, Dứa, Audi và Cati lại bất lực trước những chú dê "nhỏ mà có võ", khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Đến lượt chơi của các bố, dù chưa vào trận, bé Dứa (con gái Trung Ruồi) khiến khán giả cười ngất khi lém lỉnh với "miếng chí mạng" nhắn gửi bố: "Bố ơi, con chưa bao giờ ăn thịt dê. Bố bắt 2 con nha, một con đem về nuôi, một con... ăn thịt".
Duy Hưng loay hoay giữa đất trống, tay quờ trúng Trung Ruồi và Neko Lê khiến Trung Ruồi phải la lớn: "Là Trung mà! Là Trung! Không phải dê!". Khán giả cười nghiêng ngả trước cảnh ba ông bố ôm lấy nhau la hét còn "ồn" hơn dê - những "đối tượng" đang ung dung chạy thoát.
Sau một hồi vật lộn, bố Duy Hưng là người đầu tiên tóm được chú dê nhưng không phải dê đội mình. Đến vòng cuối, với sự phối hợp cao độ, ăn ý giữa các bố con, cả bốn đội đều hoàn thành thử thách. Kết quả, nhà bé Dứa bắt đúng dê và nhanh nhất nên được thưởng một chú vịt đem về nuôi. Trong khi đó, Minh Khôi với chiến thắng từ đầu trận nhận được phần thưởng là một chú dê.
Các bố con hợp sức làm thuyền
Cuối ngày các bố con được bác Leng Keng ra thử thách đua thuyền tự chế từ nguyên liệu được chương trình cung cấp. Gia đình bé Dứa - bố Trung Ruồi tạo ra chiếc "tàu Trái Đất", lấy cảm hứng từ tàu ngư dân Việt Nam với lá cờ Tổ quốc tung bay. Gia đình Neko Lê tạo ra "thuyền cá mập" với các mặt được trang trí từ tranh trừu tượng, họa tiết cá tính.
Gia đình bé Minh Khôi và bố Thái Hòa làm du thuyền đẹp nhưng không chạy được. Trong khi đó, gia đình Duy Hưng - bé Bean lại thiết kế một chiếc thuyền... gắn pháo bắn cực ngầu. Chung cuộc, nhà bố Neko Lê thắng vì thuyền đến được gần bờ nhất.
Hành trình tập 8 khép lại không chỉ có tiếng cười mà còn là lời nhắc về những trò chơi từng rất đỗi quen thuộc với bao thế hệ. Nhọ nồi, dép tổ ong, dê đồng, con thuyền bằng xốp... tất cả trở thành cầu nối để những người làm cha sống lại một phần tuổi thơ bên con mình.
Như Quỳnh
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/bo-oi-minh-di-dau-the-tap-8-trung-ruoi-neko-le-on-be-dua-tha-mieng-post1758335.tpo