Mới đây, ê-kíp phim chia sẻ niềm vui khi dự án đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất trên mạng xã hội từ ngày 28/2 đến 1/3, vượt qua nhiều tác phẩm như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Đồng thời, phim cũng xếp top 2 về lượng thảo luận chủ đề phim ảnh hot nhất trên mạng xã hội.
Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng ê-kíp khi bộ phim đạt được thành tích tương tác ấn tượng. Có người tỏ ra bất ngờ khi một tác phẩm không sở hữu dàn sao đình đám lại tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trong khi số khác bày tỏ sự ủng hộ với hướng đi riêng của dự án, cho rằng việc một tác phẩm không chạy theo công thức thị trường nhưng vẫn tạo được sức hút là tín hiệu đáng mừng.
Trước sức nóng phòng vé từ những tên tuổi lớn như Trấn Thành, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang cho thấy sức bật đáng chú ý.
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Thay vì lựa chọn công thức dễ tiếp cận, bộ phim đi theo nhịp kể chậm rãi, tập trung vào hành trình trưởng thành của những người trẻ từng ôm ấp nhiều ước mơ.
Mở đầu bằng ký ức tuổi thơ cùng câu hỏi “ước mơ là gì”, tác phẩm theo chân Hoài và Hiếu - hai nhân vật từng tin chắc sẽ sống với đam mê, nhưng dần bị cuốn vào vòng xoáy học tập, cơm áo và trách nhiệm gia đình. Phim ghi điểm nhờ dàn diễn viên trẻ, phần lớn là gương mặt mới, song có sự phối hợp tương đối hài hòa với các nghệ sĩ kỳ cựu.
Âm nhạc cũng trở thành một điểm sáng nổi bật. Với 14 ca khúc xuyên suốt, bộ phim được xem là tác phẩm Việt có số lượng OST nhiều nhất từ trước đến nay. Các bài hát không chỉ minh họa cảm xúc mà còn đóng vai trò như một lớp ngôn ngữ kể chuyện riêng, góp phần dẫn dắt mạch tâm trạng của khán giả.
Bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, chính lựa chọn kể chuyện thiên về cảm xúc này lại trở thành điểm gây tranh cãi. Với bộ phận khán giả quen thưởng thức những tác phẩm giàu cao trào, kịch tính và có nhiều câu thoại dễ lan truyền trên mạng xã hội, phim có thể bị xem là thiếu điểm nhấn.
Kịch bản xoay quanh nhiều mốc thời gian khác nhau trong cuộc đời nhân vật Hoài, tạo cảm giác như những lát cắt ký ức hơn là một câu chuyện tuyến tính rõ ràng. Việc thiếu cao trào mạnh khiến nhịp phim đôi lúc chậm, đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn và sẵn sàng thả mình vào dòng cảm xúc. Đồng thời, các nhân vật dù dễ mến nhưng chưa thực sự đạt đến chiều sâu nội tâm đủ để tạo dư âm dài lâu sau khi phim kết thúc.
Tổng doanh thu hiện tại của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã vượt mốc 13 tỷ đồng.
Dẫu vậy, về mặt thương mại, bộ phim đang có khởi đầu khả quan. Trong ba ngày cuối tuần qua, tác phẩm thu hơn 11 tỷ đồng với 120.013 vé bán ra từ 1.953 suất chiếu, qua đó giữ vị trí thứ 3 bảng xếp hạng phòng vé. Tổng doanh thu hiện đã vượt mốc 13 tỷ đồng.
Thành tích này phần nào phản ánh sự chuyển dịch trong thị hiếu khán giả sau mùa phim Tết. Khi nhiều tác phẩm đặt nặng yếu tố ngôi sao hoặc đi theo công thức quen thuộc bắt đầu có dấu hiệu chững lại về sức hút, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lại trở thành lựa chọn “đổi vị” cho một bộ phận người xem.
Con số hơn 13 tỷ đồng vì thế không chỉ đơn thuần là doanh thu, mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường đang mở ra khoảng trống cho những tác phẩm vừa tầm, giàu cảm xúc. Dù chưa phải cú bứt phá lớn, kết quả này cho thấy nếu tìm đúng nhóm khán giả và tạo được sự đồng cảm, một bộ phim không dựa vào “bảo chứng phòng vé” vẫn có cơ hội tạo dấu ấn riêng.
Vũ Ánh