Bộ phim kinh điển Hàn Quốc 'Bản tình ca mùa đông' trở lại Nhật Bản

Bộ phim kinh điển Hàn Quốc 'Bản tình ca mùa đông' trở lại Nhật Bản
4 giờ trướcBài gốc
Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, trong đó có Sports Hochi, ê-kíp sản xuất đã biên tập lại loạt phim truyền hình dài 1.400 phút thành một bộ phim dài hai giờ với chất lượng 4K được làm lại.
"Bản tình ca mùa đông" được phát sóng trên kênh KBS 2TV vào năm 2002 với sự tham gia của 2 ngôi sao Bae Yong-joon và Choi Ji-woo. Bộ phim đã chinh phục khán giả với câu chuyện tình yêu đầu đời đầy hoài niệm, đạt tỷ lệ người xem trung bình thời điểm đó là 23,1%.
Các diễn viên trong phim truyền hình Bản tình ca mùa đông (ảnh internet)
Khi NHK phát sóng bộ phim tại Nhật Bản vào năm sau đó, nó đã gây bão trên toàn quốc và trở thành biểu tượng cho sự khởi đầu của cơn sốt văn hóa Hàn Quốc tại Nhật Bản. Nam diễn viên chính Bae Yong-joon - được người hâm mộ Nhật Bản gọi trìu mến là "Yonsama" - đã trở thành biểu tượng của thời đại đó và là gương mặt tiêu biểu của thời kỳ bùng nổ Hallyu đầu tiên tại đất nước này.
Tại một sự kiện chiếu thử đặc biệt ở Tokyo, đạo diễn Yoon Seok-ho đã mô tả "Bản tình ca mùa đông là một câu chuyện về việc tìm lại ký ức về mối tình đầu", và nói thêm: "Cũng như khán giả đã có thể tìm lại những cảm xúc đó hai mươi năm trước, tôi hy vọng bộ phim một lần nữa sẽ khơi gợi lại cảm giác ấy".
Misato Tanaka, nữ diễn viên lồng tiếng cho vai của Choi Ji-woo trong phiên bản tiếng Nhật, cho biết bộ phim sẽ gây được tiếng vang ngay cả với những khán giả mới xem loạt phim này.
Lấy chủ đề tình yêu bị chia cắt, Bản tình ca mùa đông xoay quanh cuộc tình lãng mạn, cảm động của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon đóng) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Phim khiến người xem thổn thức trước những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng thời đi học, sự chia ly rồi hội ngộ sau nhiều năm của cặp diễn viên chính. Kang Joon Sang chuyển về học trường cấp ba cùng Yu Jin. Sự hồn nhiên, chân thành của Yu Jin cảm hóa sự lạnh lùng, thờ ơ ở Joon Sang. Hai người trở thành bạn bè, sau đó là mối tình đầu của nhau.
10 năm sau ngày Kang Joon Sang ra đi vì tai nạn giao thông, Yu Jin vẫn không nguôi nỗi đau đầu đời. Chỉ cần bắt gặp hình ảnh thoáng giống anh trên phố, cô lại mải miết đuổi theo và ôm sự tuyệt vọng giữa dòng người đông đúc của thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Trải qua bao thăng trầm, tưởng đã mất nhau rồi có lại, tình yêu của chàng giám đốc điển trai Joon Sang và nữ kiến trúc sư Yu Jin đẹp như một bản tình ca, sưởi ấm giá băng giữa mùa đông tuyết phủ. Tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn, đề cao những cảm xúc chân thành, tinh tế khi yêu.
Trở lại với khán giả Nhật Bản lần này, nhà sản xuất đã quyết định nâng cấp bộ phim với những hình ảnh sắc nét hơn. Đạo diễn Yoon Seok - ho cho hay, phim sẽ được nâng cấp lên chất lượng hình ảnh 4K, màu sắc được tinh chỉnh và phần nhạc phim cũng được phối lại với dàn nhạc giao hưởng để mang đến trải nghiệm nghe nhìn hoàn toàn mới.
Các nhà phê bình phim Nhật Bản đã ca ngợi bản phát hành sắp tới vì "những cảnh sắc mùa đông trong vắt mà truyền hình không bao giờ có thể ghi lại" và vì mang đến "trải nghiệm điện ảnh về việc cùng nhau rơi nước mắt trong bóng tối". Phiên bản được làm lại này là "một Bản tình ca mùa đông độc nhất vô nhị dành riêng cho người hâm mộ Nhật Bản" càng làm tăng thêm sự mong chờ trước buổi ra mắt.
Tại Việt Nam, Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông” đã từng mê hoặc khán giả truyền hình từ hơn 2 thập kỷ trước. Năm 2012, “Bản tình ca mùa đông” trở lại trên VTV2. Dù bộ phim đã phát sóng từ lâu, nhưng cảm xúc mà nó để lại vẫn còn vẹn nguyên.
Dung Hòa
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/bo-phim-kinh-dien-han-quoc-ban-tinh-ca-mua-dong-tro-lai-nhat-ban.html