Bộ phim 'The Devil Wears Prada 2' phơi bày mặt trái thời đại số

Bộ phim 'The Devil Wears Prada 2' phơi bày mặt trái thời đại số
4 giờ trướcBài gốc
"The Devil Wears Prada 2" phản chiếu sự lung lay của ngành truyền thông thời trang giữa kỷ nguyên mạng xã hội và thuật toán số
Ở phần hai, nữ diễn viên Meryl Streep tiếp tục hóa thân thành nhân vật Miranda Priestly – nữ Tổng biên tập quyền lực của Tạp chí Runway.
Tuy nhiên, “ác quỷ làng mốt” giờ đây không còn ở vị thế bất khả chiến bại như trước. Sự suy thoái của báo in, áp lực từ truyền thông số và tốc độ thay đổi chóng mặt của mạng xã hội khiến Miranda buộc phải thích nghi với một thế giới mà quyền lực không còn nằm hoàn toàn trong tay bà.
Sự trở lại của nhân vật Andy Sachs (Anne Hathaway đảm nhận) tiếp tục trở thành điểm nhấn quan trọng của câu chuyện.
Sau nhiều năm rời Runway, Andy giờ đã trưởng thành và có chỗ đứng riêng trong nghề nghiệp. Việc cô quay lại làm việc cùng Miranda không còn là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới đơn thuần, mà là sự va chạm giữa hai người phụ nữ từng lựa chọn những con đường khác nhau để tồn tại trong ngành thời trang.
Trong khi đó, Emily Charlton (Emily Blunt thủ vai) lại tạo nên bất ngờ lớn. Từ cô trợ lý tất bật ngày nào, Emily giờ trở thành nhân sự cấp cao tại thương hiệu Dior, đủ quyền lực để khiến Miranda phải dè chừng. Những màn đối thoại giữa hai nhân vật mang đến cảm giác căng thẳng thú vị khi cán cân quyền lực liên tục thay đổi.
Một trong những điểm đáng chú ý của phần phim mới là cách câu chuyện phản ánh sự dịch chuyển của ngành thời trang và truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Nếu ở phần 1 từng cho thấy sự khắc nghiệt phía sau những trang bìa bóng bẩy, thì phần 2 mở rộng bối cảnh sang cuộc cạnh tranh giữa báo chí truyền thống và nền tảng nội dung nhanh.
Tạp chí Runway giờ không chỉ phải chạy đua với xu hướng, mà còn đối diện áp lực doanh thu, mạng xã hội và sự thay đổi trong hành vi khán giả. Các cuộc tranh luận về việc giữ bản sắc hay chạy theo thị hiếu đại chúng được lồng ghép xuyên suốt bộ phim.
Tuy nhiên, thay vì đào sâu vào những xung đột gay gắt, kịch bản lại lựa chọn hướng tiếp cận an toàn hơn. Những mâu thuẫn được tiết chế để nhường chỗ cho phần hình ảnh mãn nhãn với loạt phục trang xa hoa và các phân đoạn trình diễn thời trang công phu.
Điều này giúp phim giữ được sức hấp dẫn thị giác nhưng đôi lúc khiến chiều sâu nội dung chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng.
Dẫu vậy, The Devil Wears Prada 2 vẫn đủ sức gợi lại hào quang của thương hiệu từng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Bộ phim giống một cuộc tái ngộ đầy hoài niệm, nơi khán giả được gặp lại những nhân vật quen thuộc trong bối cảnh hoàn toàn khác.
TUỆ ANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/bo-phim-the-devil-wears-prada-2-phoi-bay-mat-trai-thoi-dai-so-226289.html