Bỏ phố về quê với 50 tỷ đồng, vợ chồng sống đời thong dong bên ruộng vườn sông nước hơn 2.000m2: 'Rất đáng giá!'

Bỏ phố về quê với 50 tỷ đồng, vợ chồng sống đời thong dong bên ruộng vườn sông nước hơn 2.000m2: 'Rất đáng giá!'
4 giờ trướcBài gốc
Mỗi sáng thiền định, chiều uống trà, tối ngắm sao trời
Trong khi nhiều người đổ xô lên thành phố để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thì anh Tề Vĩnh Hằng, một kiến trúc sư 37 tuổi, lại đi ngược dòng.
Năm 2016, anh cùng vợ quyết định rời Thượng Hải để về vùng quê Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hiện thực hóa giấc mơ sống gần thiên nhiên. Để có đủ vốn, anh không ngần ngại thế chấp căn biệt thự ở Thượng Hải và vay thêm để gom được 15 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 50 tỷ đồng).
Với số tiền đó, anh mua 4 khu đất nền và dành 3 năm tiếp theo để tự tay lên ý tưởng, giám sát và hoàn thiện khu nhà vườn rộng gần 2.000m2. Tổ hợp gồm 6 căn nhà, 3 sân vườn, 2 mẫu ruộng, một tiệm tạp hóa nhỏ, khu trà đạo và 10 phòng homestay dành cho bạn bè hoặc khách đến chơi.
Tổ hợp gồm 6 căn nhà, 3 sân vườn, 2 mẫu ruộng, một tiệm tạp hóa nhỏ, khu trà đạo và 10 phòng homestay dành cho bạn bè hoặc khách đến chơi. (Ảnh: Sina)
Không gian sống mà vợ chồng anh Tề gây dựng mang đậm dấu ấn hoài niệm và thiên nhiên. Những cánh cổng gỗ cũ, phiến đá từ quê ông nội, cây xanh do chính tay anh trồng,… tất cả tạo nên một bức tranh sống động, đậm chất làng quê yên bình.
Gia đình 5 người sống không cần ti vi, không iPad. Ba đứa trẻ nhà anh thay vì dán mắt vào màn hình, lại chạy nhảy khắp vườn, trèo cây, bắt cá, chơi cùng đàn ngỗng. “Kể từ khi về đây, bọn trẻ không còn cần tới mạng xã hội”, anh chia sẻ.
Mỗi ngày của anh Tề bắt đầu từ 5 giờ sáng bằng một buổi thiền tĩnh lặng, sau đó là thời gian thưởng trà, dạo quanh khu vườn và tận hưởng không khí trong lành bên dòng sông, cánh đồng lúa và tiếng chim hót.
Mỗi ngày của anh Tề bắt đầu từ 5 giờ sáng bằng một buổi thiền tĩnh lặng, sau đó là thời gian thưởng trà, dạo quanh khu vườn và tận hưởng không khí trong lành bên dòng sông, cánh đồng lúa và tiếng chim hót. (Ảnh: Sina)
Anh cũng thiết kế riêng một phòng làm việc trong khu nhà, để điều hành công ty từ xa mà không cần quay lại thành phố thường xuyên. Với vợ chồng anh, mỗi ngày trôi qua đều đáng sống.
Không hối tiếc với quyết định “đi ngược số đông”
Nhiều người từng nghi ngờ quyết định bỏ phố về quê của anh Tề, nhưng sau vài năm nhìn lại, anh khẳng định: “Rất đáng giá”.
Anh tin rằng tuổi thơ của con cái nên gắn liền với thiên nhiên, với ruộng đồng và sự chân thực của cuộc sống. Cả gia đình thường xuyên cùng nhau làm vườn, vẽ tranh, chơi cờ, tạo nên một môi trường sống mà cha mẹ chính là những người thầy thực tế nhất.
Nhiều người từng nghi ngờ quyết định bỏ phố về quê của anh Tề, nhưng sau vài năm nhìn lại, anh khẳng định: “Rất đáng giá”. (Ảnh: Sina)
Mỗi tuần hoặc hai tuần, cả nhà vẫn lên Thượng Hải để giữ kết nối, nhưng họ chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại thành phố sống cố định.
Giờ đây, các con khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, vợ chồng vui vẻ, được làm điều mình yêu thích. Anh Tề khẳng định, cuộc sống an nhiên giữa thiên nhiên chính là “lý tưởng sống” mà anh đã tìm được sau hành trình dài.
Ngọc Bảo (Theo QQ, Sina)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bo-pho-ve-que-voi-50-ty-dong-vo-chong-song-doi-thong-dong-ben-ruong-vuon-song-nuoc-hon-2000m2-rat-dang-gia-21509.html