Ram còn sở hữu các máy vô tuyến thời Thế chiến, máy Enigma và thiết bị liên lạc trên tàu ngầm.
Bảo tàng radio của Ram được đặt tại trường Siddharth Inter College, nơi ông và các con - đều là giáo viên - điều hành. Ram, 70 tuổi, đã sưu tầm đồ cổ từ thuở nhỏ, từ tiền xu, tem đến những tờ báo và lá thư mang giá trị lịch sử. 10 năm qua, ông đã miệt mài xây dựng bộ sưu tập dù phải đối mặt với sự chỉ trích từ đồng nghiệp và vượt qua ba cơn đau tim cùng khó khăn tài chính.
“Giờ đây, mọi người đều tự hào vì tôi đã biến ước mơ thành hiện thực,” Ram chia sẻ; cảm ơn lời khen ngợi từ Thủ tướng Modi đã truyền cảm hứng cho ông. Ông luôn mang theo một chiếc radio Sony bỏ túi, nhưng chiếc radio quý giá nhất trong bộ sưu tập là món quà từ gia đình bác sĩ, được sử dụng để nghe tin tức vụ ám sát Mahatma Gandhi năm 1948.
Khánh Hà