Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 22-6 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã “thành công vang dội” và “làm tê liệt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran”, theo đài CNN.
Ông Hegseth ca ngợi kế hoạch “liều lĩnh nhưng thiên tài” do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo đã thể hiện rằng “sức răn đe của Mỹ đã trở lại”.
Ông Hegseth khẳng định chiến dịch tấn công Iran không nhắm vào binh sĩ hay dân thường Iran, đồng thời kêu gọi Tehran chọn con đường hòa bình mà ông Trump đang hướng tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 22-6 (giờ Mỹ). Ảnh chụp màn hình livestream của THE GUARDIAN
“Khi Tổng thống Mỹ lên tiếng, cả thế giới nên lắng nghe” - ông Hegseth nói.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, đảm bảo bí mật tuyệt đối, với sự tham gia của máy bay B-2 và lực lượng tinh nhuệ.
“Đây là một chiến dịch mang tính lịch sử, với sự chính xác cao, đánh lạc hướng khéo léo và bảo mật tuyệt đối” - ông Hegseth nhấn mạnh.
Cũng trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine cho biết Mỹ đã huy động hơn 125 máy bay, bao gồm 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tấn công 2 cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nã tên lửa Tomahawk nhắm vào cơ sở hạt nhân Esfahan.
Tướng Caine cho biết chiến dịch bắt đầu vào lúc 18 giờ 40 phút tối 21-6 (giờ miền Đông Mỹ, tức 2 giờ 10 rạng sáng 22-6 theo giờ Iran). Phi đội máy bay B-2 rời không phận Iran khoảng 20 phút sau đó (tức khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày). Tướng Caine tiết lộ đây là sứ mệnh bay dài nhất của máy bay B-2 kể từ sau vụ khủng bố 11-9.
Vị tướng Mỹ cũng cho biết một phần gói không kích còn bao gồm chiến thuật nghi binh: một nhóm B-2 bay về hướng Thái Bình Dương làm “mồi nhử”, trong khi nhóm chính lặng lẽ tiến về phía Iran với thông tin tuyệt mật, chỉ một số rất ít người trong giới chỉ huy tại Washington và Tampa nắm được.
Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trước đó, cùng ngày 22-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra lời cảnh báo mạnh với Mỹ sau cuộc không kích của Washington nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước đó cùng ngày, theo tờ Tehran Times.
“Những kẻ gây hấn không có quyền chủ động cũng như khả năng thoát khỏi sự trả đũa” - IRGC tuyên bố.
IRGC lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ, chính xác nhằm vào các lợi ích và cơ sở hạ tầng của chính quyền Israel và các đồng minh của Tel Aviv.
DƯƠNG KHANG