Sau khi truyền thông Palestine đưa tin về cuộc pháo kích dữ dội của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào Thành phố Gaza đêm 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội đang "chiến đấu dũng cảm để giải cứu con tin và đánh bại Hamas".
“Thành phố Gaza đang chìm trong biển lửa. Lực lượng Phòng vệ Israel đang tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của đối phương. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và không lùi bước cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành", ông Katz cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: Reuters
Axios đưa tin, quân đội Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza vào ngày 15/9. Hãng tin Mỹ dẫn lời các quan chức Israel cho biết chiến dịch bắt đầu chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Trong cuộc trao đổi, ông Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ hành động quân sự này, song nhấn mạnh mong muốn chiến dịch phải được tiến hành khẩn trương và kết thúc trong thời gian ngắn nhất có thể.
Axios cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Israel thừa nhận: “Ông Rubio không kiểm soát được những gì diễn ra trên thực địa". Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho hay Washington sẽ không tìm cách ngăn chặn Tel Aviv.
“Đây không phải là cuộc chiến của ông Trump, mà là cuộc chiến của ông Netanyahu. Ông ấy sẽ phải gánh trách nhiệm cho mọi hệ quả xảy ra sau đó", quan chức Mỹ này nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, trong đêm 15/9, các máy bay chiến đấu Israel liên tục không kích Thành phố Gaza, phối hợp với pháo binh và UAV trút bom đạn xuống nhiều khu vực.
Theo Wafa, kể từ giữa tháng 8/2025, Israel đã liên tục gia tăng cường độ tấn công vào thành phố Gaza, mở màn bằng các giao tranh ở khu vực Zeitoun nằm ở phía Đông thành phố, tiếp đó chuyển hướng xuống Sabra ở phía Nam và sau đó lan rộng ra toàn thành phố.
Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo Times of Israel