Vào ngày 7 tháng 4, nữ ca sĩ kỳ cựu BoA đã chính thức gửi lời xin lỗi thông qua nền tảng Weverse, sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Cô viết: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người đã cảm thấy không thoải mái vì những lời nói bất cẩn và hành vi thiếu chín chắn của tôi trong buổi phát sóng trực tiếp trên SNS vào ngày 5 tháng 4".
BoA chia sẻ thêm rằng cô đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến danh hài Park Na Rae - người được nhắc đến một cách thiếu tế nhị trong buổi phát sóng. "Tôi rất biết ơn vì Park Na Rae đã thông cảm. Đồng thời, tôi cũng xin lỗi vì đã làm thất vọng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi sẽ coi sự cố lần này là một bài học đắt giá để suy ngẫm và điều chỉnh hành vi trong tương lai", nữ ca sĩ cho biết.
Trước đó, vào tối ngày 5 tháng 4, BoA cùng MC nổi tiếng Jun Hyun Moo đã bất ngờ tổ chức một buổi phát trực tiếp trên SNS. Không khí thoải mái, có phần "tiệc tùng" với rượu và những câu chuyện thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, chính sự thoải mái đó đã dẫn đến khoảnh khắc ngoài tầm kiểm soát.
Trong buổi phát sóng, BoA nói lắp, có những hành động thân mật như dựa vai và chạm vào má Jun Hyun Moo - điều khiến nhiều người cảm thấy "không phù hợp" với hình ảnh thường thấy của cô. Nhưng đỉnh điểm của tranh cãi đến khi một người xem đặt câu hỏi: "Bạn thực sự đang hẹn hò với Park Na Rae à?".
Trước khi Jun Hyun Moo kịp phản hồi, BoA đã chen ngang với phát ngôn gây sốc: "Tôi không nghĩ họ đang hẹn hò. Họ không thể hẹn hò". Sau đó, khi được hỏi lý do, BoA trả lời: "Không, tôi thấy thương Jun Hyun Moo".
Sự việc trở nên nhạy cảm hơn khi BoA còn lấp lửng nói rằng "mình hợp với Afreeca TV hơn" - một nền tảng phát sóng vốn không chính thống trong giới idol và thường gắn liền với những nội dung mang tính giải trí "thoáng" hơn.
Chỉ sau vài giờ, đoạn clip cắt từ livestream đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn, SNS và YouTube. Nhiều ý kiến cho rằng những gì BoA thể hiện không chỉ thiếu kiểm soát mà còn có phần thiếu tôn trọng đối với Park Na Rae - một đồng nghiệp không hề có mặt tại đó để tự bảo vệ mình.
Đáng chú ý, làn sóng chỉ trích không chỉ nhắm vào BoA mà còn lan sang cả Jun Hyun Moo. Nhiều khán giả cho rằng anh - với vai trò là một người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm, lẽ ra nên kiểm soát tốt hơn buổi phát sóng, hoặc ít nhất nên ngăn chặn những phát ngôn nhạy cảm. Một số người còn cho rằng anh "đã im lặng khi đồng nghiệp lâu năm bị lôi vào một cách không phù hợp".
BoA - một trong những biểu tượng hàng đầu của Kpop thế hệ đầu, luôn được biết đến với sự chỉn chu, kiệm lời và chuyên nghiệp. Chính vì thế, việc để xảy ra sự cố này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trong khi đó, Jun Hyun Moo - người từng được ca ngợi là "MC có độ nhạy cảm với xu hướng" lại trở thành tâm điểm chỉ trích vì "dẫn dắt quá thoải mái", đi chệch khỏi giới hạn phù hợp.
Bình Nguyên