Chiến thắng 2-1 của Bodo/Glimt ngay tại sân vận động San Siro vừa qua không chỉ là một kết quả bóng đá chấn động, mà còn chính thức xác lập một trong những cuộc lật đổ vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League. Với tổng tỉ số thắng lợi 5-2 sau hai lượt trận, đội bóng đến từ Vòng Bắc Cực đã loại bỏ gã khổng lồ Inter Milan – á quân mùa giải trước – để hiên ngang tiến vào vòng 16 đội.
Cột mốc lịch sử của bóng đá Na Uy
Đây là một kỳ tích mang tính thời đại, đánh dấu lần đầu tiên một câu lạc bộ Na Uy vượt qua vòng đấu loại trực tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Bodo/Glimt đồng thời khẳng định vị thế của một "kẻ diệt khổng lồ" thực thụ khi họ lần lượt hạ gục Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan trong cùng một chiến dịch vòng bảng và vòng knock-out.
Bodo/Glimt đang có hành trình kỳ diệu tại Champions League.
Những thông số thống kê gây kinh ngạc
Sức mạnh của Bodo/Glimt được minh chứng cụ thể thông qua hàng loạt dữ liệu ấn tượng sau trận lượt về, cho thấy sự hiệu quả đến kinh ngạc trước sức ép khổng lồ từ đại diện Serie A:
Hiệu suất và sự bền bỉ: Bodo/Glimt trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên trong lịch sử thắng 4 trận liên tiếp tại các vòng đấu chính thức của Champions League.
Kỷ lục ghi bàn: Tiền đạo Jens Petter Hauge đã ghi được 6 bàn thắng trong mùa giải này, sánh ngang với các huyền thoại Na Uy như Erling Haaland, Tore Andre Flo và Ole Gunnar Solskjaer. Đây cũng là kỷ lục về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi được cho một câu lạc bộ quốc nội Na Uy trong một mùa giải Cúp C1.
Sức ép từ đối thủ: Inter Milan đã tung ra tổng cộng 30 cú sút trong trận đấu – con số cao nhất của họ tại Champions League kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào mùa giải 2003-04, nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến họ chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.
Cột mốc sân khách: Bàn thắng mở tỉ số của Hauge tại San Siro giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên của một CLB Na Uy ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp trên sân khách ở đấu trường này.
Xóa nhòa khoảng cách về giá trị tài chính
Thắng lợi này càng trở nên khó tin khi xét đến bối cảnh kinh tế giữa hai câu lạc bộ. Theo thống kê, toàn bộ đội hình Bodo/Glimt chỉ trị giá khoảng 57,13 triệu euro, trong khi đội hình Inter Milan lên tới 666,8 triệu euro. Sự chênh lệch gấp hơn 11 lần về giá trị đội hình đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi lối chơi khoa học và tinh thần quật cường của những chiến binh Bắc Âu.
Trước khi đánh bại Man City ở vòng bảng, siêu máy tính Opta chỉ đưa ra tỉ lệ vỏn vẹn 0,3% cơ hội cho Bodo/Glimt lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng đến từ thị trấn chỉ có dân số hơn 42.000 người này đã viết lại sách kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên ngoài 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thắng 4 trận liên tiếp trước các đối thủ từ Anh, Tây Ban Nha và Ý kể từ thời điểm Ajax làm được điều này vào mùa giải 1971-72.
Đại diện Na Uy thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.
Phản ứng từ giới chuyên môn
Phát biểu sau thất bại, huấn luyện viên Cristian Chivu của Inter Milan không giấu nổi sự bàng hoàng khi thừa nhận rằng đội bóng Na Uy đã chứng minh họ thực sự thuộc về nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. Trong khi đó, huyền thoại Jurgen Klinsmann gọi việc Inter bị loại là một “thảm họa” đối với đội bóng đang dẫn đầu Serie A.
Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng của Bodo/Glimt mô tả kết quả này là “một khoảnh khắc lịch sử đối với Bodo và cho cả bóng đá Na Uy.” Sự trỗi dậy của đội bóng vùng cực không phải là hiện tượng nhất thời, khi danh sách nạn nhân của họ trong vài năm qua đã bao gồm cả Roma, Celtic, Porto và Lazio. Hành trình của Bodo/Glimt tại vòng 16 đội chắc chắn sẽ là một câu chuyện cổ tích hiện đại mà cả thế giới bóng đá phải dõi theo.
Tuệ Nhân