Sau một năm 2025 đầy biến động, điện ảnh Hollywood khép lại mùa phim bằng siêu phẩm được mong đợi nhất: "Avatar: Fire and Ash" (Tựa Việt: "Avatar: Lửa và tro tàn"). Tác phẩm tiếp nối câu chuyện còn bỏ ngỏ về gia đình nhà Sully, đồng thời lần đầu đưa khán giả khám phá “mặt tối” của người Na’vi – điều chưa từng xuất hiện trong hai phần phim trước.
Bối cảnh phim diễn ra một năm sau khi gia đình Sully định cư ở bộ tộc Metkayina. Jake (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldanã) vẫn chưa nguôi đau buồn sau cái chết của Neteyam (Jamie Flatters). Thế nhưng thời gian yên bình không kéo dài lâu, khi Đại tá Quaritch (Stephen Lang) bất ngờ sống sót và chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn hơn nhiều so với trước. Mâu thuẫn cá nhân giữa ông và Jake giờ đã leo thang thành cuộc chiến có thể quyết định vận mệnh toàn bộ Pandora.
Trong phần phim này, Quaritch tạo liên minh với Tộc Tro (Mangkwan) – bộ tộc Na’vi hung hãn đại diện cho mặt tối của Pandora, dưới sự dẫn dắt của nữ thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin), người “dường như đang ôm mối thù hận lớn với các bộ tộc Na’vi”. Khi nhà Sully phải đối mặt với chính đồng loại, cuộc xung đột giữa các tộc Na’vi mở ra một chương hoàn toàn mới, khốc liệt và khó lường hơn.
Không chỉ vậy, đạo diễn James Cameron còn giới thiệu bộ tộc mới Wind Traders (Tộc gió) – những thương nhân du mục di chuyển liên tục trên bầu trời Pandora bằng các sinh vật như Medusoids và Windrays. Sự xuất hiện của hai bộ tộc với nền văn hóa và môi trường sống khác biệt hứa hẹn mở rộng đáng kể thế giới Pandora vốn đã rất phong phú.
Nếu ở hai phần trước, con người luôn thất bại trước người Na’vi vì sự vượt trội về sức mạnh và khả năng hòa hợp với thiên nhiên, thì lần này, khi Na’vi đối đầu Na’vi, mọi lợi thế quen thuộc đều thay đổi. Cuộc chiến hứa hẹn cân tài cân sức hơn, trong khi con người cũng chuẩn bị cho những đòn đáp trả dữ dội nhằm biến Pandora thành quê hương mới.
Về kỹ xảo, "Avatar: Lửa và tro tàn" tiếp tục là đại diện cho đỉnh cao công nghệ Hollywood. James Cameron cho biết: “Khối lượng kỹ xảo cho dự án này là vô cùng đồ sộ. Rốt cuộc, công nghệ hiện đại cũng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê-kíp đã dành 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim. Đó thực sự là một hành trình sáng tạo đầy tính nghệ thuật”. Ông cũng là đạo diễn phản đối mạnh mẽ việc lạm dụng AI, mong muốn kết hợp kỹ xảo và hiệu ứng thật để mang đến trải nghiệm chân thực nhất.
Tại suất chiếu sớm ở Mỹ, phim nhận về hàng loạt lời khen bùng nổ. Một khán giả viết: “Phần phim hay nhất thương hiệu. Phần hành động quá cháy và hình ảnh có một không hai. Nhớ xem 3D hoặc các định dạng khung hình cao nếu có thể”.
Một tài khoản khác nhận xét: “James Cameron đại thắng với một siêu phẩm về mặt hình ảnh và khai thác nỗi đau, tổn thương và hành trình chữa lành”.
Một người xem chia sẻ: “Bạn không cần phải đọc nhiều bài đánh giá… Một siêu phẩm hình ảnh tuyệt đẹp, vượt qua mọi giới hạn của công nghệ điện ảnh… Kiri hoàn toàn thống trị phần phim thứ ba và Oona Chaplin đã mang đến một trong những màn trình diễn phản diện hấp dẫn nhất trong những năm gần đây”.
Đặc biệt, một đánh giá gây chú ý: “Tác phẩm hay nhất trong bộ ba Avatar… Hành động ngoạn mục… Varang là một nhân vật phản diện thực sự tuyệt vời… Từ trận chiến mở đầu nghẹt thở, tôi biết đây sẽ là phần Avatar hay nhất từ trước đến nay. Không hề có cảm giác phim dài như 185 phút luôn á”.
Với hàng loạt phản hồi tích cực, "Avatar: Lửa và tro tàn" được kỳ vọng trở thành bom tấn mãn nhãn nhất mùa cuối năm, đặc biệt khi trải nghiệm ở các định dạng như 3D, IMAX, 4DX và ScreenX.
Hà Phương/VOV.VN