Toàn bộ sinh hoạt, ăn uống trong những ngày nước lên cao chủ yếu là mỳ tôm và hàng cứu trợ của những nhà hảo tâm.
Ông Dương Văn Thiêm, 60 tuổi cùng gia đình sống trên mái tôn của khu chuồng lợn.
Đại diện nhóm thiện nguyện từ Chương Mỹ, Hà Nội trao nước và sữa đến gia đình ông Thiêm.
Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VOV, đại diện nhóm thiện nguyện bày tỏ mong nước lũ sớm rút để bà con, nhân dân xã Phú Bình nói riêng cũng như tỉnh Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống.
Người dân xóm 4 xã Phú Bình chỉ vào ngấn nước còn in trên tường nhà cho biết, hơn 60 năm chưa có lần nào nước dâng cao đến như vậy.
Những gì ngổn ngang còn lại sau khi nước rút.
Đồ đạc trong nhà ông Thiêm được ưu tiên đưa lên giường ngủ, nhưng vẫn không thoát khỏi khi mực nước dâng cao kỷ lục gần 2 mét.
Những bức tường bao quanh khu phụ trong nhà cũng đã bị cơn lũ tàn phá, chỉ còn lại những đống gạch đổ nát.
Chú chó này đã ở trên mái nhà cùng ông chủ của nó 4 hôm nay từ khi nước lũ tràn về.
Mọi người trong xóm cùng giúp nhau dọn dẹp,vệ sinh đồ dùng trong nhà.
Bão lũ đi qua, bùn đất ở lại. người dân đang cọ rửa những chiếc bát bám đầy bùn đất còn sót lại để chuẩn bị cho bữa cơm sau nước lũ.
Đồng Toàn-Phi Long-Sỹ Thành/VOV.VN