Hòa thượng Danh Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu cảm tưởng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Cách đây 52 năm, tại tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang) có 4 vị sư Khmer: Danh Hom, Danh Tấp, Danh Hoi, Lâm Hùng cùng người dân địa phương tổ chức biểu tình đấu tranh đòi chính quyền Mỹ - Ngụy không được bắt chư tăng đi lính và bắn phá chùa chiền. Tinh thần đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của 4 vị sư trở thành những ngọn lửa khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đồng bào Khmer nói riêng, người dân nói chung.
Phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh và sự hy sinh của 4 vị sư nhân Lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng tại tháp Cù Là, ông Lưu Hồng Cưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thành, Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm nhấn mạnh, hằng năm vào ngày 10/6, chính quyền địa phương phối hợp Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm 4 vị sư liệt sĩ, thu hút hàng nghìn người dân tham dự.
Các vị tỳ kheo thấp hương trước bàn thờ 4 vị Hòa thượng, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Theo ông Cưng, những năm 70 của thế kỷ XX, chính quyền Mỹ - Ngụy khống chế không cho chùa tổ chức sinh hoạt tôn giáo và bắt sư sãi, chư tăng đi lính. Trước hành động phi nghĩa của chính quyền Mỹ - Ngụy, ngày 10/6/1974, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Rạch Giá, Ban Khmer vận và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 4 vị sư và hơn 2.000 chư tăng, phật tử cùng người dân quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tổ chức biểu tình. Tuy bị đàn áp, 4 vị sư bị địch bắn bị thương và hy sinh, nhưng cuộc biểu tình đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh hào hùng chư tăng, phật tử, đặc biệt sự hy sinh của 4 vị sư đã trở thành niềm tự hào của đồng bào và người dân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Ban tổ chức lễ kỷ niệm và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ 4 vị Hòa thượng, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để ghi công và tưởng nhớ tấm gương anh dũng hy sinh của 4 vị sư và đồng bào sư sãi, Nhà nước đã công nhận và cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” cho 4 vị sư: Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom và Danh Hoi; đồng thời khởi công xây dựng Tháp 4 Sư. Tháp hoàn thành vào giữa năm 1986; năm 1987, hài cốt của 4 vị đã được đưa vào thờ tại đây.
Các vị Hòa thượng, Đại đức, sư sãi chụp ảnh lưu niệm trước Tháp thờ 4 vị Hòa thượng, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Ngày 28/9/1990, Tháp 4 Sư được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử, Văn hóa cấp quốc gia. Năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày 4 vị sư hy sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truy phong giáo phẩm Hòa thượng cho 4 vị sư liệt sĩ.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Thành tặng quà cho đại diện gia đình 4 vị Hòa thượng, liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Hòa thượng Danh Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh cho rằng, sự kiện kỷ niệm ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng, liệt sĩ hằng năm chính là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt quá trình hoạt động, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn coi trọng việc vận động, tập hợp, đoàn kết giới sư sãi và đồng bào Khmer là phật tử hệ phái Phật giáo Nam tông không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.
Văn Sĩ/vnanet.vn