Già làng Y Hơ Êban (trái), buôn Kơ Nia 4, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk vận động người dân chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
Với uy tín và trách nhiệm, già làng Y Hơ Êban lặng lẽ góp phần giữ gìn bình yên, mang lại cuộc sống ổn định, no ấm cho buôn làng.
Dẫu tuổi đã cao, mỗi ngày già làng Y Hơ Êban vẫn miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà, thăm hỏi từng hộ dân để vận động, tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Buôn Kơ Nia 4 hôm nay mang diện mạo khang trang. Ít ai biết rằng, nơi đây từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Năm 2001, nhiều gia đình trong buôn đã nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, tham gia vượt biên trái phép. Trước thực trạng đó, già làng Y Hơ Êban đã cùng chính quyền địa phương kiên trì bám buôn, bám dân, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích, giúp bà con hiểu ra điều đúng. Không quản ngày đêm, bằng sự chân thành và trách nhiệm, già đã góp phần giúp nhiều người quay trở về buôn làng, chuyên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
Già làng Y Hơ cho biết, làm công tác dân vận không dễ, bà con có người còn nhẹ dạ cả tin, do đó phải kiên trì, nói đi nói lại nhiều lần. Nghe lời tuyên truyền, phân tích, đi con đường xấu không có lợi cho bản thân, gia đình, xã hội, nhiều người đã quay trở về trồng lúa, cà phê, tiêu, nuôi heo, bò, nai... đời sống rất phát triển.
Già làng Y Hơ Êban (thứ 3, trái sang), buôn Kơ Nia 4, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk vận động, tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
Không chỉ tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, già làng Y Hơ Êban còn là người đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như gìn giữ những giá trị tốt đẹp của luật tục và bản sắc văn hóa dân tộc Ê Đê. Với uy tín của mình, già làng còn là trung tâm đoàn kết của buôn. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, già đều đứng ra phân giải bằng sự công tâm, thấu đáo, giúp giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Bên cạnh đó, già làng còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng vững mạnh.
Để bà con nghe theo, trước tiên phải vận động gia đình trước. Khi bản thân đủ ăn, đủ mặc nói bà con mới nghe. Mình phải làm gương thì bà con mới làm theo, già làng chia sẻ.
Ông Y Bo Adrơng, người dân buôn Kơ Nia 4 cho biết, những năm qua, già làng rất nhiệt tình, trách nhiệm, luôn vận động bà con chăm lo làm ăn, không nghe theo kẻ xấu nên buôn làng ngày càng phát triển.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu văn hóa dân tộc, già Y Hơ Êban từ nhỏ đã say mê tiếng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống như: Đàn T’rưng, Đing Năm, Đinh Púk... Từ năm 15 tuổi, già đã thành thạo trong việc sử dụng và chế tác nhạc cụ. Năm 2019, già bắt đầu mở lớp truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên trong buôn. Sau nhiều năm “tiếp lửa đam mê”, tới nay già đã truyền dạy cho hàng trăm thanh thiếu niên biết chơi nhiều nhạc cụ, qua đó, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.
Già làng Y Hơ Êban, buôn Kơ Nia 4, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk (bên trái) không ngừng nỗ lực mang bình yên cho buôn làng. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
Với những đóng góp bền bỉ, nhiều năm qua, già làng Y Hơ Êban đã được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Năm 2025, già vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo Phó trưởng ban Xây dựng đảng xã Ea Nuôl Y Ngâu Niê, già làng Y Hơ Êban là người có uy tín, rất nhiệt huyết, quan tâm bà con. Trước đây, tại buôn có nhiều đối tượng nghe theo lời kẻ xấu. Phát huy vai trò, già làng đã tuyên truyền bà con quay về buôn làng tập trung sản xuất phát triển như ngày hôm nay. Nhờ đó, đời sống bà con đi lên, trật tự an toàn đảm bảo. Già làng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dù đã gần 80 tuổi, thế nhưng, già làng Y Hơ Êban vẫn tận tụy, lặng lẽ bảo vệ buôn làng theo cách của mình. Già làng như "Bóng cây kơ-nia" bền bỉ che chở, góp phần giữ gìn bình yên và vun đắp cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho buôn.
Nguyên Dung/vnanet.vn