Nhiều lần trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô cùng nuối tiếc khi nhắc về trận tranh ngôi vô địch chặng 1 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2024. Khi ấy, trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận để đời khi lần đầu kéo đội tuyển Thái Lan vào set 5, nhưng chung cuộc vẫn thua tiếc nuối 2-3 bởi thiếu sự ổn định. Vào tối 3-8, trên sân Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn có cơ hội tốt hơn khi dẫn đối thủ 2-1, nhưng điểm yếu tâm lý khiến đội thua 2-3.
Các tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm trước chặng 2 SEA V-League 2025. Ảnh: AVC
Bước vào chặng 1 SEA V-League 2025, giới chuyên môn nhận định đây là thời cơ tốt để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lật đổ sự thống trị của Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hành quân đến xứ chùa vàng từ sớm, với hành trang là ngôi vô địch Giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nations Cup 2025. Tuyển Thái Lan vắng trụ cột quan trọng nhất là Chatchu-On vì chấn thương cùng với phong độ gần đây không tốt.
Đội tuyển Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng Thái Lan cho thấy sự già giơ khi gỡ hòa 2-2, trước khi thắng dễ set 5. Dù khởi đầu chậm nhưng đội chủ nhà vẫn có trong tay nhiều sự lựa chọn trong đội hình, cộng với khả năng bám chắn tốt và phòng ngự chắc chắn. Chính khả năng chắn bóng lợi hại đã giúp Thái Lan nhiều lần bắt bài Bích Tuyền, Thanh Thúy để ghi điểm block ấn tượng.
Phải thừa nhận dù thiếu vắng Chatchu-On nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn quá hay, điều bóng tốt và nắm thế chủ động. Bên kia lưới, các tuyển thủ Việt Nam một lần nữa cho thấy hạn chế về khả năng đỡ bóng bước 1 và điểm yếu về tâm lý khi bị đối thủ ghi điểm liên tiếp.
Theo dõi trận đấu, nhiều tình huống đội tuyển Việt Nam thua quá dễ dàng. Khi Thanh Thúy và đồng đội lỗi bước 1, nhiều lúc phát bóng không qua lưới, khi không thể vượt qua hàng chắn đối phương... Khi đang nắm lợi thế, đội bất ngờ đánh mất tâm lý bởi Thái Lan đổi chiến thuật. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu "thế hệ vàng", với nhiều tài năng được trui rèn ở nhiều giải đấu khác nhau, nhưng việc chưa một lần đánh bại Thái Lan khiến nhiều tuyển thủ bị khớp.
Sau những thành tích ấn tượng với chức vô địch châu Á, huy chương đồng giải thế giới... đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra thế cục mới khi đối đầu Thái Lan. Chúng ta tự tin đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan và quyết tâm đổi màu huy chương tại SEA Games 33 sau nhiều lần về nhì. Nhưng một lần nữa, căn bệnh của đội nhà lại tái phát, đó là điểm yếu về tâm lý khi phải chơi trong một trận đấu khó với áp lực lớn và yêu cầu sự tập trung cao. Dẫu biết chiến thắng của tuyển Thái Lan ở trận này có một chút sạn khi được trọng tài ưu ái ở thời điểm quyết định của set 2, nhưng cần phải thừa nhận tâm lý thi đấu của các vận động viên đội bạn tốt hơn.
Lần thứ sáu liên tiếp về nhì tại SEA V-League khi thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm. Một điểm an ủi bởi việc lần đầu thắng 2 set trước Thái Lan ngay trên sân đối thủ. Hy vọng, Thanh Thúy và đồng đội sẽ vững tâm lý, duy trì khát khao chiến thắng để "đòi nợ" trước Thái Lan, tại chặng 2 SEA V-League 2025, diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 8 đến 10-8.
HỮU LÊ