Tuần thi đấu vừa qua tại vòng 1/8 các cúp châu Âu đã chứng kiến một kịch bản gây sốc khi các đại diện của Ngoại hạng Anh đồng loạt gục ngã. Với 9 đội bóng góp mặt ở vòng loại trực tiếp, bóng đá xứ sương mù từng được kỳ vọng sẽ phô diễn sức mạnh thống trị, nhưng thực tế lại là một "gáo nước lạnh" dội thẳng vào tham vọng của các câu lạc bộ Anh.
Các CLB Ngoại hạng Anh thi đấu thất vọng tại cúp châu Âu.
Sự sụp đổ hàng loạt tại sân chơi Champions League
Tại đấu trường danh giá nhất lục địa già, các ông lớn như Manchester City, Chelsea và Tottenham Hotspur đã phải nhận những thất bại muối mặt với cách biệt ba bàn trên sân khách. Điểm nhấn đáng thất vọng nhất thuộc về Manchester City của Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt cho canh bạc chiến thuật siêu tấn công trước Real Madrid, tạo khoảng trống cho Federico Valverde tỏa sáng với một cú hat-trick đầy ấn tượng.
Trong khi đó, hàng phòng ngự của Chelsea và Tottenham cũng trải qua một đêm thảm họa. Những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn đã khiến Chelsea gục ngã trước PSG, còn Tottenham thậm chí để thủng lưới tới ba bàn chỉ trong vòng 17 phút đầu tiên khi đối đầu với Atletico Madrid. Các đại diện khác như Liverpool, Arsenal hay Newcastle United cũng không khá khẩm hơn khi chỉ giành được những trận hòa đầy nhọc nhằn.
Đáng chú ý là trường hợp của Newcastle United. Dù có cơ hội định đoạt trận đấu nhưng sự phung phí trên hàng công đã khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Lamine Yamal trên chấm phạt đền. Các đại diện Ngoại hạng Anh dường như đang đánh mất đi bản lĩnh và sự sắc bén thường thấy ở những thời khắc sinh tử.
Nỗi thất vọng lan rộng tại Europa League và Conference League
Tình cảnh bi đát của bóng đá Anh không chỉ giới hạn ở Champions League mà còn lan rộng xuống các giải đấu hạng dưới. Tại Europa League, Nottingham Forest gây thất vọng nặng nề khi thất thủ 0-1 trước Midtjylland ngay tại City Ground dưới cơn mưa tầm tã. Dù đã tung ra tới 22 cú dứt điểm, sự vô duyên của các chân sút cùng những chỉ đạo chiến thuật mâu thuẫn từ HLV Vitor Pereira đã khiến đội bóng áo đỏ lún sâu vào khủng hoảng.
Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace cũng gây thất vọng không kém khi bị đại diện Đảo Síp AEK Larnaca cầm hòa không bàn thắng. Điều đáng nói là HLV Oliver Glasner cùng các học trò dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng lại thi đấu rời rạc trước một đối thủ mà vị thuyền trưởng mới chỉ có đúng hai buổi tập cùng đội bóng.
Aston Villa: Điểm sáng hiếm hoi và lời cảnh tỉnh
Giữa bức tranh u ám bao trùm bóng đá Anh, đoàn quân của Unai Emery là đại diện duy nhất giữ lại được chút thể diện. Aston Villa đã thể hiện một lối chơi phòng ngự kỷ luật cùng sự sắc bén trên hàng công để đánh bại Lille với tỷ số 1-0 ngay trên đất Pháp. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Ollie Watkins sau một pha dứt điểm bằng đầu tinh tế.
Aston Villa là CLB Anh duy nhất giành chiến thắng vào giữa tuần này.
Tuy nhiên, chiến thắng của Aston Villa không thể che lấp đi một tuần thi đấu thảm họa mang tính hệ thống của Premier League. Chuyên gia Michael Brown trên Sky Sports nhận định đây là một đòn giáng mạnh, buộc bóng đá Anh phải nhìn nhận lại thực tế. Lịch thi đấu khắc nghiệt cùng áp lực duy trì phong độ tại giải quốc nội được cho là đã bào mòn thể lực và sự nhạy bén của các cầu thủ.
Các đại diện xứ sương mù hiện chỉ còn vài ngày để sốc lại tinh thần và điều chỉnh chiến thuật trước khi bước vào loạt trận lượt về đầy cam go. Nếu không có những thay đổi đột phá, bóng đá Anh đang đứng trước nguy cơ sạch bóng tại các sân chơi châu lục mùa này.
Tuệ Nhân