HLV trưởng Xisco Munoz đã dành nhiều lời khen cho các học trò sau chiến thắng 1-0 của Johor Darul Ta’zim trước Vissel Kobe, qua đó giành vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite 2025/26.
Bàn thắng ở phút 73 của Marcos Guilherme đã mang về chiến thắng quan trọng, giúp đại diện Malaysia vượt qua vòng League Stage mùa thứ hai liên tiếp. Đây là niềm tự hào của bóng đá Malaysia.
“Đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi vì nó là thêm một bước tiến trong hành trình của đội bóng,” Munoz chia sẻ sau trận đấu.
Bóng đá Malaysia và HLV Xisco Munoz tự hào khi JDT vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite 2025/26. Ảnh: AFC
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt nhấn mạnh đến sự cổ vũ của khán giả trên sân Sultan Ibrahim: “Tôi đặc biệt hài lòng với cách các cổ động viên đồng hành cùng đội tối nay, sự kết nối giữa người hâm mộ và đội bóng thực sự rất đặc biệt. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong từng khoảnh khắc.”
Munoz cũng bày tỏ sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ: “Tôi tự hào vì họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Chúng tôi tiếp tục giữ sạch lưới và điều đó cho thấy sự cân bằng cũng như chắc chắn trong phòng ngự. Điều này chứng minh rằng mọi cầu thủ đều đủ khả năng thi đấu ở những trận cầu có cường độ và áp lực cao như thế này”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe thừa nhận đội bóng của ông có cơ hội nhưng không thể tận dụng, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng khu vực Đông Á.
“Johor Darul Ta’zim có những cơ hội rõ ràng hơn về cuối trận. Chúng tôi đã hai lần may mắn thoát thua từ những bàn thắng không được công nhận và cũng có cơ hội khi bóng tìm đến cột dọc,” Skibbe nhận định.
Dù thất bại, ông vẫn dành lời chúc mừng cho đối thủ: “Cuối cùng, chúng tôi tận hưởng bầu không khí tuyệt vời tại đây. Xin chúc mừng Johor Darul Ta’zim với chiến thắng và tấm vé vào vòng tiếp theo”.
Bá Hổ