Tối 8-12, trên sân 700th Anniversary Stadium (Chiang Mai, Thái Lan), đội tuyển U22 Philippines “chạm trán” đương kim vô địch U22 Indonesia tại lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Trong khi đó, đối với U22 Indonesia thì đây mới là trận ra quân.
Tiền đạo U22 Phillippines Otu Banatao (số 17) mừng bàn thắng vào lưới U22 Indonesia. Ảnh: PMNFT
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U22 Indonesia tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của U22 Philippines. Hết Tri Pamungkas rồi Jenner hay Rivaldo thử tài hàng thủ U22 Philippines khiến đội bóng này vất vả chống đỡ.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U22 Indonesia trả giá đắt ở phút 45+2. Từ quả ném biên rất mạnh vào vòng cấm U22 Indonesia, các cầu thủ U22 Philippines tạo nên pha bóng lộn xộn. Tiền vệ Banatao tận dụng thời cơ để băng vào dứt điểm bằng đầu tung lưới U22 Indonesia.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U22 Indonesia có một vài sự điều chỉnh nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của U22 Indonesia vẫn không được cải thiện so với hiệp 1. Trong đó, cầu thủ gốc Hà Lan Rafael Struick có rất nhiều cơ hội nhưng đã bỏ lỡ.
Trận đấu khép lại với thắng lợi bất ngờ 1-0 dành cho U22 Philippines. Với kết quả này, U22 Philippines sở hữu 6 điểm sau 2 trận và trở thành đội bóng đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33 giành quyền vào bán kết.
Trong khi đó, U22 Indonesia đã không còn quyền tự quyết và đứng trước nguy cơ bị loại, dù còn một trận chưa đấu với U22 Myanmar vào tối 12-12.
HOÀI PHƯƠNG