Bóng đá nữ Hà Nội tìm lại vị thế

Bóng đá nữ Hà Nội tìm lại vị thế
6 giờ trướcBài gốc
Đội nữ Hà Nội 1 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VFF
Thi đấu quyết tâm và kỷ luật
Tối 23-5 trên sân vận động Thái Nguyên chứng kiến niềm vui hiếm thấy ở bóng đá nữ Hà Nội trong vài năm gần đây. Cả cô trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt vây quanh nhau mừng rỡ sau khi giành vé vào chung kết bằng chiến thắng ở trận bán kết kịch tính trước chủ nhà Thái Nguyên T&T.
Hai đội hòa 0-0 trong thế trận giằng co để rồi đến loạt sút luân lưu 11m. Thủ môn trẻ Vân Liên tỏa sáng rực rỡ khi cản phá thành công 2 cú sút của đối thủ, góp công lớn giúp Hà Nội 1 thắng 4-2. Cũng phải kể thêm, các cầu thủ Hà Nội đã tự tin thực hiện loạt sút của mình và thành công trong cả 4 lượt sút.
Đó cũng là buổi tối đáng nhớ của người thực hiện loạt sút thứ tư cho Hà Nội 1 là Nguyễn Thị Hằng. Ở mùa Cúp Quốc gia trước, tại lượt đấu cuối vòng bảng, Hà Nội 1 buộc phải thắng Than Khoáng sản Việt Nam mới giành quyền vào bán kết. Trận đó, Hà Nội 1 có cơ hội giành chiến thắng khi được hưởng quả phạt 11m. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hằng không thực hiện thành công, khiến Hà Nội 1 có lần thứ hai liên tiếp không thể lọt vào bán kết Cúp Quốc gia. Đó thực sự là cú sốc với bóng đá nữ Hà Nội.
Nhưng một năm sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt, khi khâu kỹ thuật, chiến thuật vẫn còn nhiều điểm phải điều chỉnh, hoàn thiện và nâng tầm thì tinh thần của đội bóng đã khác hẳn. Không chỉ tự tin thực hiện thành công các loạt sút luân lưu cân não trước chủ nhà Thái Nguyên T&T đang hừng hực khí thế, các cầu thủ Hà Nội còn cho thấy sự quyết tâm và kỷ luật trong thi đấu. Từ những cựu binh như Phạm Hải Yến, Biện Thị Hằng, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự đến các cầu thủ trẻ đều nỗ lực thực hiện trọn vẹn đấu pháp của Ban huấn luyện. Còn Nguyễn Thị Hằng, người đá hỏng quả 11m ở trận gặp Than Khoáng sản Việt Nam năm trước, nay đã tự tin thực hiện thành công cú sút thứ tư, mang về chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.
Không ngẫu nhiên mà sau trận bán kết, đứng giữa các cầu thủ, cựu tiền vệ cánh số 1 của bóng đá nữ Việt Nam, nay là HLV Hà Nội 1 Phùng Thị Minh Nguyệt đã nghẹn lời cảm ơn các học trò vì chiến đấu hết mình. HLV Phùng Thị Minh Nguyệt cho biết, ở thời điểm hiện tại, với lực lượng chủ yếu là cầu thủ trẻ, không có ngoại binh như Thái Nguyên T&T nên cả đội xác định thi đấu cửa dưới. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải tuyệt đối tin vào đấu pháp của Ban huấn luyện, đồng thời giữ tâm thế tập trung, không được coi thường đối thủ. Điều khiến Ban huấn luyện hài lòng nhất là các cầu thủ đã tin tưởng và thực hiện nghiêm túc chiến thuật đề ra.
Đội nữ Hà Nội 1 (áo hồng) đang có sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Ảnh: VFF
Nỗ lực trẻ hóa lực lượng
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đặng Xuân Hưởng sau khi chia vui, động viên toàn đội cũng cho rằng đây mới chỉ là thành công bước đầu. Phía trước vẫn còn chặng đường dài với nhiều việc phải làm để đội bóng khẳng định lại vị thế của mình. Trước mắt, Trung tâm và bộ môn bóng đá sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm giúp các đội nữ có môi trường tập luyện tốt nhất.
Không ngẫu nhiên mà sau trận bán kết, chỉ ít phút sau khi ăn mừng chiến thắng, cô trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt lại tập trung hồi phục để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia vào tối 27-5. Đây sẽ là trận đấu khó khăn khi Hà Nội 1 thiếu tới 4 trụ cột vì chấn thương (Thanh Nhã, Hải Linh) và thẻ phạt (Hải Yến, Nguyễn Thị Hoa).
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đặng Xuân Hưởng động viên đội Hà Nội 1 sau khi giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026. Ảnh: Minh Quang
Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để những cầu thủ trẻ được thi đấu, trải nghiệm không khí và sức ép của các trận đấu đỉnh cao. Theo Trưởng bộ môn bóng đá (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Nguyễn Trọng Hồng, hiện tại vẫn mới là giai đoạn đầu để bóng đá nữ Hà Nội làm mới lực lượng. Vì vậy, các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện tối đa. Cũng bởi thế mà ở Cúp Quốc gia năm nay, bóng đá nữ Hà Nội có thêm đội Hà Nội 2 gồm toàn cầu thủ dưới 20 tuổi tham dự nhằm tích lũy kinh nghiệm. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả khi ở trận tranh hạng 5, Hà Nội 2 dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ Đào Thị Miện đã bất ngờ vượt qua Than Khoáng sản Việt Nam với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Đây cũng được xem là bất ngờ thú vị nhất của giải năm nay.
Tạo điều kiện tối đa, chăm chút, đầu tư cho các cầu thủ trẻ bên cạnh sự tin tưởng vào các cầu thủ trụ cột giàu kinh nghiệm đang là hướng đi của bóng đá nữ Hà Nội. Và dù đang xuất hiện những tín hiệu tích cực, hành trình lấy lại vị thế số 1 của bóng đá nữ Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Bởi người hâm mộ vẫn muốn nhìn thấy hình ảnh một đội nữ Hà Nội “đánh đâu thắng đó”, áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ ở các giải quốc nội như cách đây hơn 20 năm.
Thưởng 100 triệu đồng cho đội nữ Hà Nội 1
Ngay sau chiến thắng trước Thái Nguyên T&T, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cùng bộ môn bóng đá Hà Nội của Trung tâm đã tới chúc mừng Hà Nội 1 và công bố mức thưởng 100 triệu đồng cho thành tích vào chung kết Cúp Quốc gia 2026. Ngoài ra, thủ môn Vân Liên được thưởng riêng 10 triệu đồng nhờ màn trình diễn xuất sắc trong loạt sút luân lưu 11m.
Trận chung kết Cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ diễn ra vào ngày 27-5 tại sân vận động Thái Nguyên.
Minh An
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bong-da-nu-ha-noi-tim-lai-vi-the-941899.html